Gia đình ngôi sao người Anh đang ở nhà xem Jack Grealish thi đấu trong trận thắng của Man City trước Everton vào tối thứ Tư thì bị đột nhập. Bọn cướp được cho là đã trốn thoát với số trang sức trị giá 1 triệu bảng.
Cầu thủ 28 tuổi được thông báo về vụ việc ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Mới nhất anh đã lên tiếng.
Trên trang cá nhân, Grealish chia sẻ: "Tôi không thể giải thích được sự đau buồn của mình trước vụ trộm xảy ra tại nhà tôi vài ngày trước.
Gia đình tôi có ý nghĩa cả thế giới đối với tôi và không có gì quan trọng hơn việc đảm bảo an toàn cho họ. Đây là một trải nghiệm đau thương đối với tất cả chúng tôi, tôi rất biết ơn vì không ai bị thương.
Tôi đã có rất nhiều trải nghiệm và thành tích đáng kinh ngạc trong 12 tháng qua, nhưng thành thật mà nói, năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi trong bóng đá giờ đây không phải là điều tôi có thể ăn mừng.
Những người gây ra những tội ác khủng khiếp này không hề biết về những thiệt hại mà chúng gây ra cho cuộc sống của người dân. Tôi hy vọng họ sẽ được đưa ra công lý để không gia đình nào khác phải trải qua những gì chúng tôi đã trải qua.
Nói một cách tích cực hơn, tôi muốn cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ trong suốt năm qua. Tôi chúc bạn và gia đình một năm 2024 hạnh phúc."