(BongDa.com.vn) – Ngày 12/4, Iker Casillas chính nói lời chia tay Real Madrid sau 25 năm gắn bó. Một cuộc tình đã khép lại, một người đội trưởng vĩ đại, một huyền thoại lớn của Real đã ra đi như bao con người khác. Casillas dành trọn tình yêu, sự nghiệp của mình để cống hiến cho Real, mong muốn được giải nghệ tại sân Bernabeu của anh cuối cùng cũng không thành hiện thực.
Iker Casillas xuất hiện lần đầu trong đội hình trẻ của Real vào mùa bóng 1990/1991. Nhưng phải đợi đến năm 16 tuổi, tức mùa giải 1996/1997 anh mới được gọi lên đội hình chính của Real trong một trận đấu tại Champions League. Thời điểm đó, Casillas chưa thể hiện được nhiều và chủ yếu ngồi dự bị. Cơ hội đến với Casillas ở mùa giải 1999/2000 khi anh chơi tuyệt hay và đánh bật người gác đền của Real lúc đó là Bobo Illgner.
Ít ai biết rằng, Casillas chính là thủ môn trẻ nhất từng chơi ở một trận chung kết Champions League khi Real đánh bại Valencia 3-0 vào năm 2000. Cứ thế, theo thời gian, Casillas trở thành người gác đến chính thức trong khung gỗ của Real suốt mười mấy năm liền.
25 năm là ¼ thế kỷ. Casillas đã cống hiến trọn đỉnh cao sự nghiệp của mình cho Real Madrid. Ngần ấy năm là chặng đường đủ dài để Casillas có những kỉ niệm không bao giờ quên với đội bóng mình yêu quý nhất. Anh có trong tay mọi danh hiệu cao quý cùng Real. Đó là 4 Siêu Cup TBN, 2 Siêu Cup châu Âu, 5 La Liga, 2 Cup nhà Vua và hơn hết là 3 lần lên ngôi Champions League. Cùng với đó là nhiều danh hiệu cá nhân cao quý, những kỷ lục mà ngay đến cả những thủ thành lão luyện trong quá khứ cũng chưa từng làm được.
Dải ngân hà Bernabeu thật sự rất hoành tráng, là nơi hoa lệ, nơi mà tất cả các cầu thủ đều mong muốn được thi đấu nơi đây. Nhưng có một sự thật trớ trêu, nơi đây không giành chỗ cho những tượng đài. Chủ tịch Florentino Perez sẵn sàng sa thải bất cứ ai mà ông muốn. Đó thật sự là một bất công rất lớn đối với riêng Casillas và những tên tuổi khác. Tiêu biểu là Raul.
Nhìn sang Barca, họ tri ân Xavi như một người đội trưởng vĩ đại nhất CLB. Anh ra đi trong sự nuối tiếc, các cổ động viên dành cho anh sự biết ơn chân thành nhất. Nhìn sang M.U với những Ryan Giggs, Paul Scholes. Nhìn sang Liverpool với Steven Gerrard hoặc AC Milan với Paolo Mandini. Tất cả đều nhận được sự tôn trọng từ chính CLB của mình.
Casillas ra đi, để lại nỗi buồn lớn trong lòng các CĐV Real. Từ nay, Bernabeu sẽ vắng bóng đi người đội trưởng quen thuộc. Suy cho cùng, Casillas cũng đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ. Trong vài mùa giải gần đây, Casillas thi đấu không thật sự tốt và thường xuyên có những mâu thuẫn với HLV cũng như các đồng đội. Casillas ra đi sẽ nhường chỗ cho những thủ môn khác, trẻ trung hơn có cơ hội để thể hiện.
Bóng đá hiện đại cần sự hiệu quả. Chủ tịch Perez là người hiểu rõ điều đó và ông đã làm mọi cách để mang lại hiệu quả cho Real. Ông có thể đưa về những bản hợp đồng bom tấn, những siêu sao hàng đầu và cũng có thể đẩy đi những con người không còn phù hợp. Dẫu biết là bất công nhưng người ta đã quá quen với điều đó.
Dù đi hay ở thì Casillas vẫn là người huyền thoại sống của CLB. Chỉ có điều đáng tiếc rằng, hình ảnh tượng đài mà anh xây dựng hơn 20 năm qua vẫn không có cái kết trọn vẹn. Ở phương trời xa, trong màu áo Porto, hi vọng rằng Casillas sẽ thi đấu tốt, sẽ hồi sinh hình ảnh “thánh Iker” ngày nào. Điều đó thật sự khó nhưng nhiều người vẫn thầm mong là như vậy.
(Bạn đọc: Võ Đạt)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam