MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Hủy diệt futsal Việt Nam, HLV Thái Lan vẫn sợ Iran

    23:14 Chủ nhật 21/02/2016 | 2

    (BongDa.com.vn) - Sau trận thắng 8-0 trước futsal Việt Nam ở trận tranh huy chương đồng, HLV của Thái Lan Victor Hermans vẫn tỏ ra e ngại sức mạnh của Iran.

    (BongDa.com.vn) – Trong cuộc họp báo sau trận thắng 8-0 trước đội tuyển futsal Việt Nam ở trận tranh huy chương đồng tại VCK futsal châu Á, HLV của Thái Lan Victor Hermans đã vô cùng phấn khích tuy vậy chiến lược gia người Hà Lan vẫn tỏ ra e ngại sức mạnh của Iran.

    Hủy diệt futsal Việt Nam, HLV Thái Lan vẫn sợ Iran
    Victor Hermans vẫn không hài lòng khi không thể đến trận chung kết giải futsal châu Á. Ảnh: Internet.

    Trong trận tranh huy chương đồng tại VCK futsal châu Á vừa diễn ra cách đây ít giờ, đội tuyển futsal Thái Lan đã dễ dàng có chiến thắng hủy diệt 8-0 trước tuyển futsal Việt Nam. Trả lời trước truyền thông tại cuộc họp báo sau trận đấu HLV Victor Hermans đã khẳng định: “Tôi muốn giành chiến thắng vì đó là tính cách của tôi. Chúng tôi đã nhiều lần gặp futsal Việt Nam và họ luôn quyết tâm đánh bại chúng tôi.” HLV Hermans người trước đó đã giúp Thái Lan đánh bại Việt Nam 3-1 tại vòng bảng nói tiếp: “Họ phân tích chúng tôi và chúng tôi cũng nghiên cứu kỹ họ. Và hôm nay chúng tôi đã làm tốt hơn.”

    Tuy giành thắng lợi ở trận tranh huy chương đồng nhưng HLV futsal Thái Lan vẫn tỏ ra tiếc nuối khi không thể đến trận đấu cuối cùng: “Tôi vẫn nghĩ rằng Thái Lan đã thi đấu tốt hơn Uzbekistan trong trận bán kết.” Hermans nói tiếp: “Tôi vẫn muốn được tiến tới trận chung kết, nhưng có lẽ tốt hơn cho đội của tôi khi không phải đối đầu với Iran sau khí chứng kiến những gì mà họ đã làm với Việt Nam.”

    Trước đó futsal Việt Nam đã nhận thất bại nặng nề 1-13 trước Iran trong trận bán kết. Mặc dù vậy đoàn quân của HLV Bruno Formoso vẫn xứng đáng được ngợi khen khi lần đầu đoạt vé đến Futsal World Cup sau chiến thắng lịch sử trước Nhật Bản (4-4 sau khi kết thúc hai hiệp phụ, và thắng 2-1 trên chấm penalty định mệnh).

    “Chúng tôi rất hạnh phúc với giải đấu, nhưng buồn một chút về kết quả ở hai trận đấu cuối cùng.” HLV Formoso phát biểu sau trận thua thảm Thái Lan ở trận tranh huy chương đồng.

    “Chúng tôi đã rất mệt mỏi sau những trận chiến vô cùng khó khăn để vào vòng bán kết. Có lẽ sau khi giành vé đến World Cup, đội bóng của chúng tôi đã mất đi sự tập trung, rất khó khăn khi đối đầu với Iran và Thái Lan nhất là khi bạn không có thể trạng tốt nhất.”

    “Chúng tôi đã khởi đầu không tốt trong ngày hôm nay khi để họ ghi bàn sớm và khi tỷ số đã là 3-0 thì thật khó để xoay chuyển.” HLV người Tây Ban Nha nói tiếp: “Chúng tôi đã cải thiện một chút trong hiệp hai nhưng lại bỏ lỡ hàng loạt cơ hội rõ ràng.”

    “Tôi đến đây trước khi giải đấu năm 2014 bắt đầu hai tháng, lúc đó chúng tôi đã tới vòng tứ kết. Ở giải này, chúng tôi đã vào vòng bốn đội, nó chứng tỏ rằng chúng tôi đang cố gắng tiến bộ từng bước một.”

    Q.Quân - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...