Lukaku sẽ đến Old Trafford, còn Morata có giá quá đắt. Chelsea đang gặp khủng hoảng trong việc tìm kiếm tiền đạo mới, khi Antonio Conte đã công khai loại Diego Costa.
Báo chí Anh tin rằng nếu Lukaku đến M.U, Chelsea và Conte sẽ quay lại mục tiêu Morata. Nhưng trong bối cảnh Manchester United đã nỗ lực hết mình còn vô vọng, sẽ rất khó cho Chelsea có thể hoàn tất thương vụ. Lúc này, The Blues còn một mục tiêu khác, rẻ hơn, bèo hơn.
Đó là tiền đạo Fernando Llorente của Swansea. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay, ban lãnh đạo Chelsea và cá nhân huấn luyện viên Antonio Conte đã muốn chiêu mộ chân sút có biệt danh "Vua sư tử", nhưng bị Swansea từ chối.
Trong buổi phỏng vấn với tờ Marca đầu tháng 6, Llorente chia sẻ: “Conte và tôi quen biết nhau từ lúc ở Juventus. Chelsea đã cố gắng chiêu mộ tôi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông nhưng Swansea đã ra sức ngăn cản. Dù vậy, mùa hè này có thể nhiều điều khác sẽ xảy ra.”
Fernando Llorente, 32 tuổi, chuyển tới Swansea City với giá 5 triệu bảng vào mùa Hè năm ngoái. Với 15 bàn thắng ghi được tại Ngoại hạng Anh, Llorente đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến trụ hạng của đội bóng trong mùa giải này. Lúc này, cầu thủ đang bị gãy tay sau khi đi xe đạp trong kỳ nghỉ Hè.