Man United tới Anfield cuối tuần mới đây lành ít dữ nhiều. Thất bại trước Bournemouth và Bayern Munich đã để lại những đám mây đen bao trùm Quỷ đỏ trước cuộc đụng độ với Liverpool. Tuy nhiên, M.U đã tạo ra một màn trình diễn chắc chắn để có được trận hòa 0-0.
Có thể nói cơ hội lớn nhất của trận đấu đã thuộc về Man United khi pha phối hợp chặt chẽ giữa Antony và Scott McTominay đã giúp Rasmus Hojlund có cơ hội ngon ăn, nhưng anh chỉ có thể sút thẳng vào Alisson.
Hojlund vẫn đang chờ đợi bàn thắng đầu tiên ở Premier League và Gary Neville đã đưa ra một so sánh giữa anh và tiền đạo Darwin Nunez của Liverpool: "Đó là nơi mà sự điềm tĩnh, một chút đẳng cấp còn thiếu. Hãy đánh bóng viên kim cương đó. Cậu ấy có sức mạnh thể chất và năng lực thực sự, nhưng cậu ấy không phải là người dứt điểm đích thực, cậu ấy giống [Darwin] Nunez ở khía cạnh đó."
"Bạn cũng nói về số tiền đã được trả cho họ, họ không phải là một sản phẩm đã hoàn chỉnh trong thời gian dài."