MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Hồi ức cặp trận Liverpool - Inter ở vòng 16 đội C1

    19:13 Thứ tư 15/12/2021

    BongDa.com.vn Trong bài viết mới nhất của mình trên Liverpoolfc.com, Dirk Kuyt đã nói về lá thăm vòng 16 đội Champions League của Liverpool, nhớ về màn đối đầu với Inter ở vòng 16 đội năm 2008.

    Liverpool gặp Internazionale ở vòng 16 đội Champions League mang lại cho tôi những kỷ niệm tuyệt vời.

    Tất cả chúng ta đều biết về những vấn đề với buổi lễ bốc thăm, Inter đã được bắt cặp với Ajax trong lần bốc đầu tiên. Tại Hà Lan, mọi người bắt đầu nói về việc đội của Simone Inzaghi mạnh như thế nào và họ là đối thủ mà bạn không thực sự muốn phải gặp.

    Đó chắc chắn là một trận đấu khó khăn cho Liverpool nhưng họ vẫn sẽ đi tiếp nếu chơi đúng với khả năng của mình.

    Tôi cảm thấy đôi khi tốt hơn nếu bắt đầu vòng loại trực tiếp với một đội mạnh. Nó thúc đẩy đội của bạn phải rất tập trung vào việc tiến xa nhất có thể trong cuộc đua. Khi tôi ở Liverpool và chúng tôi chơi ở châu Âu, tôi có thể nhớ rằng mình muốn gặp những đội hàng đầu đó.

    Claudio Ranieri Warns Inter On Anfield Trip - Bóng Đá

     Inter sẽ gặp Liverpool sau 14 năm.

    Bạn chơi ở Champions League để đối đầu với những đội bóng mạnh nhất trên thế giới và ở đẳng cấp cao nhất. Tôi nghĩ đó cũng là cách mà Jurgen Klopp và các cầu thủ của ông ấy nhìn nhận.

    Chúng ta luôn có niềm tin rằng chúng ta có thể đánh bại bất kỳ đội bóng nào trên thế giới. Tôi nhớ khi chúng tôi gặp Barcelona vào năm 2007 và mọi người đều nghĩ rằng nó sẽ thực sự khó khăn. Nhưng một khi chúng tôi có cảm giác có thể đánh bại những đội mạnh nhất, việc chúng tôi gặp ai sẽ không thực sự quan trọng.

    Đội bóng của Jurgen hiện đang ở đẳng cấp cao nhất của bóng đá châu Âu và họ sẽ muốn thể hiện điều đó trước những người giỏi nhất. Tôi nghĩ họ sẽ hài lòng với lá thăm.

    Nhưng tất nhiên, đây sẽ là lần đầu tiên không có luật bàn thắng sân khách ở vòng loại trực tiếp Champions League - một sự thay đổi khá lớn.

    Khi chúng tôi đối đầu với Inter vào năm 2008, trận lượt đi trên sân Anfield. Chúng tôi chỉ cố gắng hết sức để không bị thủng lưới vì bàn thắng trên sân khách từng là một kịch bản giằng co ở Champions League.

    Tôi đã ghi bàn ở phút 85 đêm đó - thực sự rất muộn trong trận đấu, khi Marco Materazzi bị đuổi khỏi sân trong hiệp 1. Chúng tôi thực sự kiên nhẫn trong việc cố gắng ghi bàn. Suy nghĩ của chúng tôi là, "OK, chúng ta có thể ghi một bàn nhưng chúng ta phải đảm bảo rằng không để thủng lưới."

    Chúng tôi sẽ cảm thấy tự tin hơn nhiều với chiến thắng 1-0 hơn là chiến thắng 2-1. Dù sao, Stevie đã ghi một bàn thắng tuyệt vời để nâng tỷ số lên 2-0 3 phút sau bàn mở tỷ số của tôi, nhưng việc giữ sạch lưới quan trọng hơn đối với chúng tôi.

    Có bàn thắng trên sân khách hay không, đây cũng sẽ là một cặp đấu đáng chờ đợi.

    Giáng sinh là thời gian cho bóng đá

    Khoảng thời gian lễ hội đối với một cầu thủ bóng đá ở Anh là đặc biệt và hoàn toàn không ngừng nghỉ.

    Trận đấu của Liverpool với Newcastle United bắt đầu một giai đoạn mà họ sẽ chơi 5 trận chỉ trong 13 ngày. Nó yêu cầu rất nhiều từ cầu thủ và họ sẽ quen dần.

    Tôi không nghĩ bất kỳ nơi nào trên thế giới chơi nhiều trận như ở Anh trong giai đoạn này. Nhưng đó là một điều gì đó rất đặc biệt. Bạn chỉ cần chuẩn bị kỹ càng.

    Liverpool -

     Boxing day là đặc sản của bóng đá Anh và là ngày thi đấu yêu thích của Liverpool.

    Tôi nhớ lại cái ngày mà Rafa luôn nói chuyện với các cầu thủ về những gì chúng tôi có thể làm để chuẩn bị tốt nhất có thể. Những thứ như chúng tôi cần ăn loại thực phẩm nào để phục hồi nhanh nhất có thể, có thể thêm mát xa hoặc tắm nước đá. Chúng tôi đã cố gắng làm mọi thứ để giữ mình khỏe khoắn nhất có thể. Và Rafa cũng có lúc đưa ra quyết định không dùng tất cả mọi người và thay đổi một chút.

    Tôi nhớ mình đã phải thích nghi với một thế giới mới khi mới đến Liverpool.

    Thứ nhất, lịch trình dày đặc chắc chắn khiến việc mua quà Giáng sinh trở nên khó khăn một chút. Ở Hà Lan, tôi luôn có thể đón giao thừa. Ở Anh, tôi đã đi ngủ lúc 11 giờ đêm, gọi điện cho gia đình và bạn bè vì họ rõ ràng đã đón năm mới trước 1 giờ.

    Nhưng bạn sẽ thấy những người hâm mộ - không chỉ những người hâm mộ Liverpool mà cả những người khác - và họ thích xem một trận đấu vào Ngày lễ tặng quà hoặc Ngày đầu năm mới đến mức nào. Đó là khó khăn nhưng chắc chắn là điều đặc biệt cho các cầu thủ.

    Gia đình và bạn bè của tôi luôn đến dự lễ Giáng sinh và chúng tôi sẽ ăn tối. Nhưng nếu chúng tôi thi đấu vào Ngày tặng quà, bạn không thể uống một ly rượu vang hay bất cứ thứ gì tương tự. Nhưng ít nhất gia đình và bạn bè đã ở xung quanh và họ sẽ đến xem trận đấu vào ngày hôm sau. Chúng tôi luôn hy vọng vào một trận đấu trên sân nhà. 

    Thật tuyệt khi bây giờ được thưởng thức nó từ một góc nhìn khác.

    Kuyt cùng Liverpool đánh bại AC Milan:

     
    Thanh Vũ | 18:43 15/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...