(BongDa.com.vn) – Trên trang web chính thức của Man United vừa có bài phỏng vấn đầy thú vị với trung vệ Chris Smalling.
* Cầu thủ vĩ đại nhất mà anh từng chứng kiến?
– Tôi phải nói đó là Paul Scholes. Anh ấy là một thiên tài. Một khi chơi bóng cùng anh ấy, bạn sẽ thấy Scholes có thứ gì đó mà bạn không thể học hỏi được. Anh ấy nhận lấy bóng và biết chính xác đối phương sẽ đứng đâu. Anh ấy biết khi nào cần có những đường chuyền đơn giản, chờ đợi đối phương tiến gần và sau đó tung ra đường chuyền đúng thời điểm. Rất đặc biệt khi xem anh ấy thi đấu.
* Trận đấu đáng nhớ nhất mà anh tham dự?
– Trận đấu với City tại Old Trafford tháng Hai năm 2011, đó là trận derby đầu tiên của tôi cùng United. Tôi biết tôi sẽ được ra sân nên háo hức chờ đón nó cả tuần. Wayne Rooney đã có pha ngã bàn đèn tuyệt vời làm nên chiến thắng cho United và đó là một cảm giác mà tôi sẽ không bao giờ quên.
* Bàn thắng nào tuyệt vời nhất với anh?
– Tôi nghĩ đó là bàn thắng tôi có được khi còn trẻ, lứa U14. Khi đó, chúng tôi hòa 1-1. Tôi nhận bóng từ thủ môn và bắt đầu rê bóng tự tin như thể chỉ có một mình và không cần quan tâm đến thế giới. Tôi vượt qua hết các cầu thủ đội bạn và ghi bàn. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời.
* VĐV nào xuất sắc nhất ở các môn thể thao khác?
– Có rất nhiều cái tên, nhưng tôi là một fan hâm mộ lớn của Muhammad Ali. Tôi có nhiều bức ảnh kèm các câu nói của ông ấy xunh quanh nhà mình.
* Nơi nào tuyệt vời nhất mà anh từng đến?
– Hè năm ngoái tôi đã đi Peru. Tôi đã từng đến Peru và luôn rất thích được ngồi ở bãi biển. Nhưng lần đó, tôi đã đi bộ xuyên rừng và trèo lên các cây cao, đi thăm các thành phố khác. Đó là một chuyến đi rất đặc biệt và là một tuần đặc biệt.
* SVĐ nào ấn tượng nhất ngoài Old Trafford?
– Khi chúng tôi giao đấu ở Mỹ, các SVĐ ở đó tuyệt vời, nhưng tôi sẽ nói là Allianz Arena của Bayern Munich. Đó là một sân bóng rất đặc biệt.
* Khoảnh khắc mà anh nhớ nhất?
– Tôi nghĩ là lần đầu vô địch Premier League trong năm đầu tiên của tôi ở đội bóng (2010/11) và mùa đó tôi được ra sân rất nhiều. Khoảnh khắc đó tôi sẽ còn nhớ mãi và tôi muốn giành thêm thật nhiều danh hiệu nữa.