(BongDa.com.vn) – Và sẽ khó đánh bại họ, đừng xem thường. Đó là những chia sẻ của HLV Phạm Như Thuần sau khi Than Quảng Ninh có trận hòa không bàn thắng trên sân Pleiku ở vòng 3 V-League 2016. Ở vòng 2 V-League, HLV Lê Huỳnh Đức cũng chia sẻ rằng, dù đánh bại Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) nhưng các học trò của ông cũng phải rất vất vả.
HAGL đã trải qua 3 trận đấu tại V-League 2016 và đã có được 4 điểm đầy khích lệ. Đáng tiếc với HAGL khi ở vòng 2 họ xứng đáng có 1 điểm trước SHB Đà Nẵng. Nhưng bóng đá là vậy, không phải muốn là có. Tuy thế, việc HAGL đang dần chơi tốt hơn so với mùa giải đầu tiên của thế hệ mới là điều có thể thấy được. Việc HAGL duy trì phong độ này đến đâu thì vẫn chưa ai rõ.
Điểm cộng lớn nhất của HLV Nguyễn Quốc Tuấn là việc ông thể hiện được cái duyên của mình với lứa cầu thủ của cựu HLV Guillaume Graechen. Theo đó, HAGL dưới quyền HLV Nguyễn Quốc Tuấn tiếp tục phát huy những ưu điểm bóng ngắn, ít chạm, nhanh và hiệu quả. Đi cùng với điều đó là khả năng phòng ngự khu vực ổn định, có thể là thế mạnh của HLV Nguyễn Quốc Tuấn, người có xuất phát điểm là một thủ môn chăng?
Có thể là như vậy qua cách mà HLV Nguyễn Quốc Tuấn xây dựng hệ thống phòng ngự từ hàng tấn công. Việc Văn Toàn và Minh Vương liên tục khuấy đảo các hàng phòng ngự của đối phương chính là cách giúp các đồng đội phía sau giảm tải được áp lực phòng ngự. Hai cánh của HAGL với những cầu thủ có thể chơi khá tốt như Văn Thanh, Hồng Duy sẽ là những giải pháp đột phá mà đối thủ không thể chủ quan.
Chưa hết, bộ đôi Bùi Trần Vũ và Masaaki Ideguchi ăn ý đến ngạc nhiên. Nhất là cầu thủ người Nhật, người tưởng chừng là bản hợp đồng thất bại của HAGL thì lại là điểm sáng nơi tuyến giữa của đội bóng Phố Núi. Có Ideguchi, Trần Vũ rất tự tin để cầm giữ tuyến giữa của HAGL. Bộ đôi này mang đến sự tự tin, tiểu xảo và giúp cho HAGL không quá lép vế các đối thủ trong các đòn đánh phòng ngự hay phản công.
Và cuối cùng là hàng phòng ngự, tuyến tưởng như rất yếu của HAGL lại trở thành điểm đáng khen. Dương Văn Pho đang dưỡng thương, tương tự là Trần Hữu Đông Triều cũng chưa hẹn ngày trở lại. Trong bối cảnh ấy, bộ tứ Đức Lương, Văn Long, Văn Thắng, Văn Sơn lại giúp HAGL đứng vững. Việc hàng phòng ngự HAGL sau 3 trận đấu chỉ để lọt lưới 2 bàn là điều đáng khen. Bởi nên nhớ, hai bàn thắng ấy đều đến từ cái đầu của “hung thần” Gaston Merlo.
Việc bị thủng lưới từ chiều cao của các tiền đạo ngoại không là điều mới với các đội bóng ở V-League nên với HAGL cũng là điều hết sức bình thường. V-League mới trải qua 3 vòng đấu và sẽ còn quá nhiều điều để nói về HAGL nhưng việc đội bóng non trẻ này đang dần thể hiện được bản lĩnh, lối chơi lì lợm mà vẫn giữ được sự hồn nhiên của tuổi trẻ, sự khát khao cống hiến là của hiếm mà bóng đá Việt Nam đang có.
(Bạn đọc: Su Bin)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam