MỚI NHẤT :
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • HLV Di Francesco đã thay đổi AS Roma như thế nào?

    18:50 Chủ nhật 29/04/2018

    BongDa.com.vn Ở Roma bây giờ, ngôi sao lớn nhất phải là HLV Di Francesco. Người đã thay đổi AS Roma, giúp một đội bóng thuộc loại khá trở thành một trong 4 đội mạnh nhất châu Âu khi góp mặt ở bán kết Champions League.

    2017/18 không chỉ là mùa giải đầu tiên Di Francesco dẫn dắt Roma, mà đó cũng là mùa giải đầu tiên sau 2 thập kỷ đội bóng áo bã trầu không có “hoàng tử thành Roma” Francesco Totti trong đội hình.

     - Bóng Đá

     AS Roma (áo bã trầu) có màn ngược dòng ngoạn mục trước Barca ở tứ kết lượt về Champions League.

    Suốt hơn 20 năm thi đấu, Totti đã là biểu tượng về tài năng và lòng trung thành nơi đây. Nhưng khi mùa giải năm nay gần kết thúc, các CĐV Roma đã có thể tin tưởng đội bóng của họ vẫn có thể thi đấu tốt mà không cần Totti. Bởi họ đã có HLV Di Francesco.

    AS Roma không hoàn toàn lột xác dưới bàn tay của Di Francesco, thậm chí thành tích của họ mùa này ở Serie A còn kém hơn mùa trước. Sau vòng 35, đội bóng thành Rome có 70 điểm, đứng thứ 3. Vào thời điểm này năm ngoái, họ có 78 điểm và đứng nhì bảng.

    Thế nhưng, Roma của Di Francesco hiện tại lại bùng nổ và khó lường hơn. Không ai có thể tin đội bóng áo bã trầu lại đi đến tận vòng bán kết Champions League sau 34 năm đợi chờ, không phải chỉ bằng trận cầu xuất thần với Barca ở lượt về vòng tứ kết. Đó là thành quả của cả quá trình làm việc miệt mài cùng những thay đổi mang tính bước ngoặt mà Di Francesco đã thực hiện ở Roma mùa này.

    Di Francesco là một người theo trường phái Zemanian. Ông chịu ảnh hưởng rất lớn từ nhà cầm quân huyền thoại Zdenek Zeman. Từ những gì học được từ tiền bối, Di Francesco đã xây dựng một Roma khác rất nhiều trước đây. Roma bây giờ chơi thứ bóng đá với những áp lực dữ dội từ giữa sân, những đường bóng sắc nét và những pha tấn công trực diện.

     - Bóng Đá

     Với Eusebio Di Francesco, AS Roma sẽ không từ bỏ.

    Về lựa chọn chiến thuật, HLV người Ý tôn sùng 4-3-3 như một đội hình lý tưởng nhất, nhưng khi cần thiết, ông sẽ ứng biến linh hoạt. Với Di Francesco, bóng đá là một môn thể thao vô cùng năng động.

    Trong trận đấu với Barca ở tứ kết, sự ứng biến của Di Francesco đã phát huy hiệu quả. Món quà “3-4-3” đầy bất ngờ mà vị thuyền trưởng người Ý dành tặng cho Barca đã khiến đội quân của Valverde không kịp ứng phó. Sức tấn công ào ạt từ 3-4-3 đã giúp Roma 3 lần chọc thủng lưới gã khổng lồ của Tây Ban Nha.

    Song, những gì Di Francesco làm được không chỉ nằm ở lối chơi hay sự ứng biến trong chiến thuật. Điều đặc biệt hơn mà vị HLV 48 tuổi đã làm là thổi bùng ngọn lửa chiến đấu cho các học trò. Niềm tin mãnh liệt của Di Francesco lan tỏa đến từng bước chạy của các cầu thủ Roma, biến họ thành những chiến binh bất khuất, không bao giờ đầu hàng.

     - Bóng Đá

     Dù nhận thất bại đậm 2-5 ở lượt đi trước Liverpool nhưng AS Roma vẫn đầy tự tin khi được chơi trên sân nhà Olimpico.

    Roma đã có mặt ở vòng bán kết Champions League với cơn địa chấn từ cuộc lội ngược dòng thần thánh trước Barca. Ở lượt đi bán kết tại Anfield, dù bị dẫn trước tới 5 bàn, đoàn quân của HLV Di Francesco vẫn chiến đấu kiên cường và gỡ lại 2 bàn để kết thúc trận đấu với cách biệt 3 bàn như trước Barca ở lượt đi vòng tứ kết, qua đó buộc cả thế giới phải hướng về sân Olimpico ở lượt về.

    Di Francesco đã thay đổi AS Roma, không chỉ bằng tài năng của mình, ông còn mang tinh thần La Mã trở lại Olimpico. Trước mắt Roma là trận bán kết Champions League lượt về với Liverpool. Và dù kết quả có như thế nào thì chăng nữa, thì với Di Francesco, những điều kỳ diệu vẫn luôn ở phía trước AS Roma.

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 18:15 29/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...