MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • HLV Chile thừa nhận “ép” Alexis Sanchez ra sân bất chấp chấn thương

    07:10 Thứ ba 13/10/2015

    HLV trưởng ĐT Chile, Jorge Sampaoli thừa nhận đã sử dụng Alexis Sanchez chơi cả trận trước Brazil bất chấp tiền vệ của Arsenal chưa bình phục chấn thương.

    HLV trưởng ĐT Chile, Jorge Sampaoli thừa nhận đã sử dụng Alexis Sanchez chơi cả trận trước Brazil bất chấp tiền vệ của Arsenal chưa bình phục chấn thương.

    Alexis Sanchez phải rời sân giữa chừng ở trận đấu với M.U. Ảnh: Internet.
    Alexis Sanchez phải rời sân giữa chừng ở trận đấu với M.U. Ảnh: Internet.

    Còn nhớ ở chiến thắng 3-0 của Arsenal trước Manchester United ngày 4/10 vừa qua, tiền vệ Alexis Sanchez đã chơi tuyệt hay và lập cú đúp chỉ sau 19 phút thi đấu. Tuy nhiên tới phút 81 của trận đấu, cựu cầu thủ của Barcelona đã phải tập tễnh rời sân nhường chỗ cho Kieran Gibbs. Cuộc kiểm tra y tế sau trận xác nhận Sanchez đã bị chấn thương háng ở mức độ nhẹ. Arsenal nói chung và các bác sĩ của CLB nói riêng sau đó đã gửi lời khuyến cáo tới ĐT Chile và HLV Jorge Sampaoli để tránh trường hợp cầu thủ của mình chấn thương trầm trọng hơn.

    Tuy nhiên, hẳn những người có trách nhiệm tại Arsenal sẽ phải thất vọng nếu biết thuyền trưởng Jorge Sampaoli của Chile vẫn cố chấp sử dụng Sanchez chơi đủ 90 phút trong trận đấu với Brazil tại vòng loại World Cup 2018 sáng ngày 9/10 mới đây. Chính HLV này đã xác nhận trên tờ Mirror: “Sanchez lên tuyển khi không có thể trạng tốt nhất, anh ấy bị đau cơ háng. Sanchez không thể chơi với 100% phong độ, nhưng chúng tôi nghĩ rằng nếu đội bóng thiếu vắng anh quả thực là một bất lợi lớn so với các đối thủ. Ngược lại, nếu có anh chúng tôi sẽ được tiếp sức mạnh rất nhiều.”

    Quả thực khi có Sanchez, ĐT Chile trở nên rất đáng gờm. Họ tạo ra thế trận rất khởi sắc, nhỉnh hơn về số cơ hội và chiến thắng 2-0 trước đại gia Nam Mỹ, Brazil trong đó có 1 bàn của ngôi sao đang chơi cho Arsenal là rất xứng đáng. Chỉ có điều việc mạo hiểm với chấn thương của Sanchez có thể khiến Sampaoli nhận lấy cơn thịnh nộ từ người đồng nghiệp Arsene Wenger.

    Trong quá khứ, Wenger không ngần ngại chỉ trích những HLV ĐTQG khi lạm dụng cầu thủ của mình. Trường hợp của Sanchez lại còn đáng giận hơn nữa khi Chile đã không lắng nghe những lời khuyên từ đội ngũ y tế của Arsenal. Chưa hết, Chile còn cuộc đọ sức với Peru cũng tại vòng loại World Cup 2018 cuối tuần này và theo tình trạng hiện nay, chưa chắc HLV Sampaoli đã nể nang mà để cho cầu thủ 26 tuổi nghỉ ngơi.

    Đây thực sự là mầm họa với Arsenal bởi Sanchez đang có phong độ rất cao với 6 bàn thắng sau 3 trận gần nhất ở cấp CLB. Tuần sau, Pháo thủ lại phải đối mặt với Bayern Munich trong trận cầu sinh tử quyết định cơ hội đi tiếp tại Champions League và HLV Wenger có lẽ đang cầu nguyện cho ngôi sao sáng nhất của mình không trở thành nạn nhân tiếp theo của “virus FIFA”.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...