Đội bóng cũ của Henry, Arsenal vừa nhận thất bại bất ngờ trước West Ham United ngay trên sân nhà Emirates với tỉ số 0-2. Trắng tay ở trận đấu cuối cùng lượt đi Premier League 2023/24, Pháo Thủ ngậm ngùi kết thúc lượt đi Premier League với vị trí thứ 2 trên BXH, kém đội dẫn đầu Liverpool 2 điểm.
Ngoài ra, trận thua trước West Ham khiến đoàn quân Mikel Arteta bị các đội xếp sau phả hơi nóng khi lần lượt Aston Villa hay Manchester City chỉ còn kém đội chủ sân Emirates 1 và 2 điểm, trong đó Man City còn 1 trận chưa đấu trong tay.
Chứng kiến cuộc ganh đua khốc liệt cho ngôi vị cao nhất bóng đá Anh, Henry đã có nhiều dự đoán trên sóng Amazon Prime Video.
“Khi tôi còn thi đấu, vô địch Ngoại hạng Anh thường là câu chuyện riêng giữa Manchester United và Arsenal, sau này có thêm Chelsea”, cựu danh thủ người Pháp nói. “Giờ đây bạn có thể thấy 4-5 đội cạnh tranh cho chiếc cúp bạc. Thậm chí có cả những CLB không ai ngờ tới như Villa cũng đang thi đấu xuất sắc. Ngoại hạng Anh ngày càng khó để chinh phục”.
Về phần CLB cũ của Henry, Arsenal đã kết thúc lượt đi mùa này theo cách không thể tệ hơn khi nhận thất bại trước West Ham mặc dù Pháo Thủ thống lĩnh thế trận với nhiều thời lượng kiểm soát bóng hơn cũng như tạo ra hàng loạt cơ hội. Trong khi đó West Ham chỉ cần 2 cú sút trúng đích để kết liễu đội chủ nhà.
Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Arteta bên phía Arsenal không giấu nổi sự thất vọng.
“Đầu tiên xin chúc mừng West Ham vì đã giành chiến thắng. Giờ đây tôi chỉ có thể nói với bạn đó là sự thú vị của bóng đá”, Arteta nói. “Kết quả thật tồi tệ dù chúng tôi là đội có nhiều cơ hội hơn. Tôi không nhớ chúng tôi đã chạm bóng bao nhiêu lần trong vòng cấm đối phương nhưng hôm nay Arsenal xứng đáng nhận thất bại vì không chắt chiu thời cơ”.
Arsenal sẽ còn một trận đấu cuối cùng trong năm 2023 với chuyến làm khách đến sân Craven Cottage của Fulham thuộc khuôn khổ vòng 20 Premier League diễn ra vào tối Chủ Nhật tới.