MỚI NHẤT :
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Henrik Mkhitaryan: “Phù thủy” trở lại

    15:04 Thứ hai 25/04/2016 | 5

    HLV Thomas Tuchel đã rất biết cách thổi ngọn lửa trong Henrik Mkhitaryan bùng cháy mãnh liệt trở lại và đôi chân của anh lại ma quái, phù thủy như ngày nào.

    (BongDa.com.vn) – Bayern Munich đã tiến sát chiếc đĩa bạc, nhưng Dortmund vẫn quyết không buông xuôi sớm để “Hùm xám” dễ dàng lên đỉnh. Mkhitaryan đã thêm một lần tỏa sáng để chứng minh rằng vì sao anh là bản hợp đồng đắt giá bậc nhất của Vàng đen.

    Henrik Mkhitaryan: “Phù thủy” trở lại
    Mkhitaryan đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng kể từ đầu mùa. Ảnh: Internet.
    L
    àm khách của một Stuttgart đang bên bờ vực thẳm của việc rớt hạng nhưng đoàn quân của Thomas Tuchel vẫn không có dấu hiệu nới chân. Khát khao của họ là rất lớn và việc Mkhitaryan và đồng đội có đến ba lần nã bóng vào lưới đối phương đã chứng minh cho nhận định này.

    Nếu bàn thắng của Shinji Kagawa muốn chứng minh rằng tiền vệ người Nhật Bản xứng đáng với một suất đá chính sau thời gian dài trồi sụt. Còn Pulisic góp công lần thứ hai trong mùa này để ghi dấu ấn với Tuchel và các cổ động viên thì bàn thắng thứ ba của Mkhitaryan như một sự tất lẽ dĩ ngẫu bởi tiền vệ người Armenia vẫn thường xuyên rực sáng trong mùa này.

    Nhiều người vẫn tin rằng Douglas Costa chính là chân kiến tạo tốt nhất Bundesliga. Điều đó đúng nếu không có cái tên Mkhitaryan, lúc này tiền vệ sinh năm 1989 của Vàng đen đã có 13 lần dọn cỗ thành bàn, con số chỉ thấp hơn Mesut Oezil của Arsenal mà thôi đó là chưa nói đến cầu thủ này đã có thêm 59 lần khác tung ra các đường chuyền ngon ăn nhưng bị đồng đội bỏ lỡ.

    Ở Signal Iduna Park mùa này, người ta hay nhắc đến Aubameyang bởi khả năng ghi bàn sòn sòn của tiền đạo này hoặc Marco Reus nhờ sự bóng bẩy trong từng đường bóng mà quên mất người thắp lửa cho những ngôi sao ấy. Ở vị trí nhạc trưởng Mkhitaryan khiến Thomas Tuchel phải ngả mũ và Kagawa không còn cách nào khác đành dự bị ở các trận đấu quan trọng.

    Henrik Mkhitaryan: “Phù thủy” trở lại
    Mkhitaryan đang là chân chuyền số 1 tại Bundesliga. Ảnh: Internet.

    Giờ đây, cầu thủ 27 tuổi đã chứng minh vì sao ngày trước Jurgen Klopp chấn nhận chi một khoản tiền lớn lên đến khoảng 30 triệu euro để “cuỗm” anh từ Shaktar Donetsk. Chiến lược gia đang cầm quân Liverpool tin rằng anh có thể thay thế Mario Goetze một cách hoàn hảo và thực tế hiện tại Mkhitaryan đang rực sáng hơn Goetze lầm lũi ở Bayern rất nhiều.

    Đây là cả một quá trình nỗ lực của Mkhitaryan bởi đã có lúc tưởng như anh đã tìm đường rời khỏi Signal Iduna Park sau tháng ngày khủng hoảng tâm lý nặng nề. Nhưng Thomas Tuchel đã rất biết cách thổi ngọn lửa trong Mkhitaryan bùng cháy mãnh liệt trở lại và đôi chân của anh lại ma quái, phù thủy như ngày nào.

    Dortmund vẫn còn hy vọng cho chức vô địch DFB Pokal nhưng sẽ gặp trở ngại rất lớn từ “Hùm xám”. Nhưng với đôi chân phép thuật của Mkhitaryan không gì là không thể nếu tiền vệ sinh năm 1989 giữ được đà thăng hoa của mình. Tất cả đều trông chờ vào Mkhitaryan sẽ có một kết thúc trọn vẹn ở mùa này.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...