(BongDa.com.vn) – Ngay những giây phút này đây, chắc hẳn các tifosi của Hellas Verona vẫn đang khóc nức nở. Sau ba mùa bóng được chơi ở Serie A, thì vào mùa giải năm sau, cái tên ấy sẽ không còn được xuất hiện nữa. Một cái kết không bất ngờ, nhưng vẫn thực sự đau đớn, bởi nó đến theo cách mà không ai ngờ nhất.
TThế nhưng, đội bóng chủ sân Marc’Antonio Bentegodi vẫn không đánh mất đi niềm tin của mình. Các tifosi vẫn luôn đứng sau lưng, hò hét trên khán đài, ủng hộ đội bóng mà mình yêu quý. Hellas bước vào trận đấu tiếp AC Milan với một quyết tâm cao nhất, thi đấu như những chiến binh đầy quả cảm. Họ tấn công và tấn công, không hề tỏ ra mất tinh thần dù đã có lúc bị đối thủ vượt lên dẫn trước.
Nhìn các cầu thủ chủ nhà thi đấu, có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy tiếc nuối. Giá như trước đây, họ cũng thi đấu với một bầu nhiệt huyết dâng cao, thì chắc chắn Gialloblu sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn vào ngày hôm nay. Suốt cả trận đấu, mặc dù chỉ kiểm soát bóng với thời lượng ít ỏi, nhưng Hellas đã tung ra được đến 30 cú sút về phía khung thành của Gianluigi Donnarumma. Mặc dù đa số đều đi không trúng đích, nhưng từ đó có thể hiểu được sự trái tim của Pazzini và các đồng đội đang nóng đến mức nào. AC Milan thi đấu đầy bế tắc, trái ngược với một Hellas đầy quyết tâm. Và chiến thắng đến với thầy trò ông Delneri như là một kết quả tất yếu.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bầu không khí trên sân Marc’Antonio Bentegodi như vỡ òa. Những nụ cười rất tươi đã xuất hiện trên khán đài. Những cô gái trẻ cũng không ngừng cổ vũ, hò hét và nâng cao chiếc khăn có in tên của đội bóng. Những lá cờ mang hai màu vàng xanh vẫn tiếp tục bay. Chiến thắng trước một ông lớn của bóng đá Italia như AC Milan luôn là niềm tự hào của rất nhiều đội bóng nhỏ. Với Hellas, điều ấy càng ý nghĩa hơn, giúp họ tự tin đối đầu với những thử thách phía trước mang tên Juventus hay Palermo. Họ cũng háo hức chờ đợi một niềm vui tiếp theo sẽ đến, đó là việc Carpi sẽ để thua trước Empoli trong trận đấu muộn.
Tuy vậy, điều mà những ai yêu mến Gialloblu đã không diễn ra. Empoli đã bất ngờ bị phơi áo trước Carpi, qua đó gián tiếp đẩy Hellas Verona xuống giải hạng hai. Khoảng cách mười điểm vẫn được giữ nguyên, trong khi giải đấu chỉ còn ba vòng đấu nữa. Dù có dành được trọn vẹn chín điểm, thì với Hellas điều ấy cũng đã quá muộn.
Việc Hellas xuống hạng không khiến nhiều người bất ngờ, nhưng cái cách họ phải chia tay với Serie A vẫn để lại rất nhiều tiếc nuối. Trong một ngày mà họ thi đấu thăng hoa nhất, đẩy niềm tin lên mạnh mẽ nhất, thì nỗi buồn lớn nhất cũng lại đến. Chiến thắng trước AC Milan vốn là một kỉ niệm rất đẹp, vô tình lại trở thành nỗi buồn vô tận. Cơn cuồng nộ cuối cùng của Hellas bây giờ đã trở nên vô vọng.
Trong thời khắc khó khăn nhất, những khoảnh khắc về Hellas vẫn còn rất đẹp. Đó là lúc mà thủ môn Gollini nỗ lực cứu thua nhưng không thành công, rồi sau đó đứng dậy ngay lập tức để tiếp tục chiến đấu. Đó là một nét vẽ tạo nên tuyệt phẩm vào lưới Donnarumma của Siligardi ngay phút thi đấu cuối cùng. Đó là những tiếng gào thét đầy hạnh phúc của Luca Toni khi ăn mừng cùng đồng đội. Và đó là những lời hò reo không ngớt trên các khán đài, những lá cờ tiếp tục bay đầy mạnh mẽ. Tiếc thay, một nỗi buồn vô hạn đã che mờ đi tất cả những khoảnh khắc đẹp ấy!
(Bạn đọc: Faro)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam