(BongDa.com.vn) – “Chúng tôi đang có Mesut Oezil. Anh ấy là chàng trai của HLV Wenger. Anh ấy còn giỏi hơn cả Zidane“ – đó là khúc hát được NHM Pháo thủ vui sướng cất lên.
MNhưng rõ ràng, so sánh Oezil với Zidane quá ư khập khiễng. Nhắc đến Zinedine Zidane là nhắc đến một nhạc trưởng huyền thoại. Mesut Oezil cũng là nhạc trưởng, nhưng đẳng cấp của anh còn kém xa Zidane, như sự chênh lệch về hình thể của hai người vậy.
Với chiều cao của mình (1m85), lẽ ra Zidane phải một chút vụng về khi xử lý bóng. Nhưng không, Zidane lại có quá nhiều kỹ năng có thể làm được cùng trái bóng tròn.
Oezil là nhạc trưởng, là Vua kiến tạo ở thời điểm này. Nhưng anh chỉ là con người của đồng đội. Dù ở Real hay Arsenal, có cảm giác như Oezil chỉ chơi hay khi đồng đội anh chơi hay. Còn khi toàn đội sa sút, khi gặp phải những cái tên ‘cứng cựa’, anh là cái tên mờ nhạt nhất.
Đêm qua, trước đội bóng khắc tinh Chelsea, khi HLV Wenger và Arsenal cần Oezil nhất, thì ngôi sao của tuyển Đức lại thi đấu một cách uể oải, thiếu sức sống và hầu như không thể tạo được dấu ấn nào. Mesut Oezil không thể một mình gồng gánh đồng đội, như những gì Zidane đã làm với Juventus, Real Madrid cũng như tuyển Pháp được. Có lẽ vì thế mà HLV Wenger đã có quyết định khiến nhiều người chế nhạo vào đêm qua: trao chiếc băng thủ quân cho một ‘thần đồng mãi không lớn’ Theo Walcott, thay vì Oezil.
Khi có bóng, Oezil gần như có một phương án, đó là chuyền – những đường chuyền thông minh. Còn khi có bóng, ít ai biết được Zidane sẽ làm gì. Có thể là những pha đi bóng hoa mỹ, những lần xoay compa qua người điệu nghệ đã trở thành thương hiệu, hay những cú dứt điểm không thể cản phá, dù đối thủ có là ĐT Brazil, hay CLB Barcelona hùng mạnh.
Sir Alex Ferguson từng nói rằng: “Hãy cho tôi 10 khúc gỗ và Zidane, tôi sẽ vô địch Champions League cho bạn xem.” Còn kết hợp Oezil với 10 khúc gỗ, thì đội bóng đó có lẽ cũng chỉ là 11 khúc gỗ mà thôi.