(BongDa.com.vn) – Barcelona gần như đang có sự hoàn hảo trong cả ba tuyến. Nhưng sau những trận giao hữu tiền mùa giải, đâu đó trong đội hình nhà vô địch La Liga dấy lên nỗi lo khiến HLV Luis Enrique phải đau đầu.
“Chỉ cần một lỗ thủng nhỏ cũng làm đắm thuyền”. Câu nói này chắc chắn sẽ ám ảnh HLV Luis Enrique khi bước vào mùa giải mới, nơi Barcelona sẽ thực hiện mục tiêu chinh phục cú ăn 6. Theo đó, vấn đề mấu chốt của đội chủ sân Nou Camp nằm ở vị trí hậu vệ phải, nơi Dani Alves trấn giữ và khẳng định vị thế suốt nhiều năm qua.
Trong hai trận giao hữu gần đây, thực tế cho thấy không cầu thủ nào hội đủ những yếu tố để thỏa lấp vào khoảng trống do Dani Alves để lại. Được biết, do cầu thủ người Brazil phải dự Copa America 2015 nên HLV Luis Enrique cho phép anh tập trung muộn hơn so với các đồng đội. Vắng Alves, tất hỏng chuyện.
Lý do vì không một ai có đẳng cấp tiệm cận thôi chứ chưa nói vượt qua được Dani Alves. Martín Montoya không nằm trong kế hoạch của HLV Luis Enrique. Cầu thủ này cũng đã ra đi. Trong khi đó, Aleix Vidal thì chưa thể ra sân lập tức và phải đợi đến tháng 1 năm sau mới thi đấu. Còn Douglas không thuyết được HLV Luis Enrique thay đổi ý định.
Ở trận giao hữu gặp Los Angeles Galaxy trên đất Mỹ, cầu thủ này thất bại trong việc chứng minh bản thân có thể thay Dani Alves. Nhiều người cho rằng Douglas cần thời gian và thi đấu nhiều hơn để tăng sự tự tin. Trong khi đó, Adriano là cầu thủ rất đa năng, nhưng lại thiên về cánh trái hơn khi phòng ngự.
Gặp Manchester United, HLV Luis Enrique thử xếp Adriano nơi hành lang phải, song màn trình diễn của cầu thủ này không mấy thuyết phục, nếu bình luận công tâm là không tốt. Thậm chí, ông Enrique đã thử mọi cách hòng tìm kế hoạch dự phòng cho Dani Alves khi dùng cả Sergi Roberto, một tiền vệ 23 tuổi và chưa từng đá hậu vệ. Kết quả: Bất thành.
Thực tế thì đã HLV Luis Enrique thấy trước khó có ai thay được Dani Alves nên mới quyết định gia hạn hợp đồng cho cầu thủ này, đồng thời giữ luôn mức lương 11 triệu euro, cộng thêm 1 triệu euro tiền thưởng. Sắp tới, cựu sao Sevilla sẽ trở lại trong đội hình Barcelona để giải quyết vị trí hậu vệ phải. Nhưng anh đã chơi quá lâu và nếu dính chấn thương, Luis Enrique giờ đây chỉ biết kêu trời.