MỚI NHẤT :
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Hàng tiền đạo là vấn đề của Becamex Bình Dương?

    15:43 Thứ tư 25/05/2016 | 1

    Được kỳ vọng sẽ quay trở lại một cách mạnh mẽ, thế nhưng Becamex Bình Dương cho đến lúc này vẫn chưa thể phả hơi nóng vào gáy Hải Phòng.

    (BongDa.com.vn) – Được kỳ vọng sẽ quay trở lại một cách mạnh mẽ sau khi kết thúc chiến dịch AFC Champions League, thế nhưng Becamex Bình Dương cho đến lúc này vẫn chưa thể phả hơi nóng vào gáy Hải Phòng.

    Hàng tiền đạo là vấn đề của Becamex Bình Dương?
    Nsi là cái tên gây thất vọng nhất trên hàng tiền đạo của Bình Dương. Ảnh: Đình Viên.
    C
    ó thể thấy Becamex Bình Dương vẫn rất mạnh, họ có thể áp đảo thế trận, chơi với thế cửa trên. Lấy ví dụ như trận đấu bù gặp QNK Quảng Nam và trận đấu ở vòng 11 V-League với Sài Gòn FC, Becamex Bình Dương vẫn tạo ra vô số cơ hội ghi bàn, nhưng cuối cùng vẫn thất thủ ở Tam Kỳ và ngậm ngùi chia điểm ngay trên sân nhà Gò Đậu. Khi một đội bóng không thể ghi bàn, trách nhiệm đầu tiên thuộc về hàng tiền đạo, và Nsi Amougou có lẽ phải hứng chịu chỉ trích đầu tiên. Ngoại binh Cameroon được lĩnh ấn tiên phong tại V-League, và dù hồi đầu mùa đội bóng đất Thủ còn bổ sung 2 ngoại binh chuyên tấn công khác là Henry Kisekka và Han Seung Yeop cho mục tiêu AFC Champions League, thì ở đấu trường châu lục này Nsi vẫn đá chính thường xuyên. Thế nhưng kỳ vọng của BHL Becamex Bình Dương đã không được Nsi đáp lại một cách tương xứng. Tiền đạo chủ lực mà mới ghi 3 bàn thắng sau 11 trận, bằng một nửa so với Trịnh Duy Long của Sài Gòn FC, hay một phần ba so với Hoàng Vũ Samson của Hà Nội T&T, thật sự đây là một thảm họa. Nsi gần như chỉ cho thấy anh có sức mạnh và khả năng tì đè, và chỉ thế thôi thì chưa đủ cho một tiền đạo của đội bóng có tham vọng cạnh tranh ngôi vương.

    Hàng tiền đạo là vấn đề của Becamex Bình Dương?
    Anh Đức – Công Vinh thiếu ăn ý từ đầu mùa giải. Ảnh: Internet.

    Hai cầu thủ khác thuộc diện có sao, có số trên hàng công Becamex Bình Dương là Công Vinh và Anh Đức thì lại cho thấy một vấn đề khác. Tuy đã có những trận họ cùng nhau ghi bàn, nhưng số pha phối hợp giữa họ có thể đếm trên đầu ngón tay, còn phối hợp tạo nên tình huống nguy hiểm thì lại càng ít hơn nữa. Mà thật ra, với mẫu tiền đạo như hai cầu thủ này, kết hợp họ với nhau cũng rất khó, chứ chưa nói đến chuyện “ưa, ghét” nhau ngoài sân.

    Xem ra, ban huấn luyện của Becamex Bình Dương sẽ còn rất đau đầu về vấn đề hàng công, nhưng đó cũng là lỗi của họ ở khâu chuẩn bị cho mùa giải. Với lợi thế tham dự cúp châu Á, họ được đăng ký đến 4 ngoại binh, đáng lẽ bây giờ họ sẽ có rất nhiều lựa chọn. Nhưng sự lựa chọn hơi “ẩu” khiến họ cũng sẽ phải lao vào cuộc đua tìm kiếm ngoại binh mới. Henry và Seung Yeop đã bị thanh lý, Nsi sau màn trình diễn vừa qua có lẽ cũng không được ưu ái nữa. Người hâm mộ Bình Dương đang nói nhiều về sự trở lại của Abass Dieng, nhưng cũng có tin đồn FLC Thanh Hóa sẽ tiếp cận “người cũ” của họ, nếu không nhanh tay, biết đâu Becamex Bình Dương sẽ để vuột mất cứu cánh của mình.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...