(BongDa.com.vn) – Mùa giải 2014-2015 đã kết thúc và Louis van Gaal đang tích hướng đến một mùa giải mới đầy tham vọng cùng Man United. Hàng thủ lỏng lẻo và lơ đễnh là mối lo thường trực đeo bám suốt hai mùa giải qua và nếu không giải quyết vấn đề ấy, thật khó để Quỷ đỏ có thể leo cao với những mục tiêu của mình.
Trong giai đoạn từ 2006 đến 2012, MU đã ba lần vào chung kết Champions League và bốn lần vô địch Premier League. Mọi người hay nhắc đến sự tỏa sáng của hàng công với những Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney hay Carlos Tevez mà thực ra quên mất rằng điểm tựa lớn nhất chính là từ hàng thủ “vững như bàn thạch” mà Sir. Alex tạo dựng.
Ngoại trừ Rafael vẫn còn đôi chút non nớt thì bộ ba Rio Ferdinand, Nemanja Vidic và Patrice Evra thực sự là nỗi ác mộng với các hàng tấn công châu Âu.
Đứng trong khung gỗ lại là “người nhện” Edwin Van der Sar khiến cho việc đưa bóng vào lưới MU càng khó khăn hơn gấp bội. Nhưng khi tất cả họ lui vào quá khứ Quỷ đỏ lập tức rơi vào tình trạng bế tắc khó tìm ra phương án tháo gỡ.
Trước khi giải nghệ, Sir. Alex đã nhận ra điều này và đưa về sân Old Trafford nhiều tài năng trẻ nhằm tạo ra lớp kế cận để gánh vác trách nhiệm. Đó là David de Gea, Phil Jones hay Chris Smalling, nhưng giờ đây khi mà de Gea sắp rời MU trong khi Jones hay Smalling chưa đáp ứng được sự kỳ vọng thì các Manucians thực sự lo lắng cho Quỷ đỏ.
Năm ngoái, MU tiếp tục gia cố hàng phòng ngự bằng cái tên Luke Shaw từ Southampton nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn chưa đi đến đâu khi mà Shaw hay dính chấn thương và chưa thể tìm lại phong độ tốt nhất của mình.
Hàng loạt trung vệ tiềm năng lẫn đẳng cấp đã được MU dạm hỏi và dòm ngó hai năm nay nhưng mới chỉ có Marcos Rojo được đem về sân Old Trafford mà chất lượng của Rojo vẫn còn bỏ ngỏ.
Việc Van Gaal có lúc kéo Daley Blind hay đưa Valencia đá hậu vệ cánh cho thấy hiện tại lực lượng phòng ngự của MU mỏng như thế nào.
Và mùa hè này chính là thời điểm lý tưởng để chiến lược gia người Hà Lan gia cố lại các mắt xích yếu kém ở hàng phòng ngự bởi Quỷ đỏ vừa quay lại đấu trường cực kỳ khắc nghiệt là Champions League.
Hai năm qua, hàng thủ MU gần như chỉ biết trông cậy vào tài năng của De Gea nhưng khả năng thủ thành người Tây Ban Nha hồi hương trong mùa hè này là rất lớn điều đó khiến Van Gaal thực sự đau đầu.
Việc tìm ra một thủ thành đáng tin cậy cũng là một nhiệm vụ quan trọng để các Manucians không còn phải thót tim trong những lần theo dõi đội bóng con cưng thi đấu.
Giờ là lúc để MU thực hiện hóa tham vọng bằng các bản hợp đồng chứ không chỉ loanh quanh dạm hỏi rồi cho người hâm mộ “ăn dưa bở” bằng những lời nói qua đường.
Chỉ có thế mới có thể giúp Quỷ đỏ mạnh mẽ và cứng cáp trong chiến dịch chinh phục mùa giải 2015-2016, bằng không “mất bò mới lo làm chuồng” thì đoàn quân của Van Gaal lại sớm thất bại với các mục tiêu đề ra.