MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công thăng hoa, Chelsea sẵn sàng khuất phục Quỷ Đỏ

    12:03 Thứ hai 23/04/2018

    BongDa.com.vn Ngày hôm qua (22/04), trận thắng của không những đưa Chelsea vào trận chung kết FA Cup, mà còn cho thấy một The Blues với bộ mặt mới khởi sắc hơn rất nhiều.

    Tấn công đa dạng

    Có thể nói, đây là trận đấu mà Chelsea đã khẳng định cho cả thế giới thấy thế nào là vị thế của một đội bóng lớn khi mọi con số thống kê đều nghiêng về phía họ, đáng chú ý nhất chính là số lần dứt điểm (17 lần) gần gấp đôi so với các vị khách.

    Lý giải cho sự chênh lệch này đó là sự đa dạng trong phương án tiếp cận khung thành đối phương của The Blues, từ những tình huống tấn công trung lộ, đến những pha treo bóng bổng để tận dụng chiều cao của các trung phong, những tình huống đi bóng đột phá của Eden Hazard hay những pha nã đại bác từ xa đều được sử dụng.

    Cả hai bàn thắng của Chelsea đều xảy ra theo hai kịch bản khác nhau. Nếu như bàn thắng thứ nhất của Giroud là kết quả của một tình huống phối hợp trong vòng cấm với Eden Hazard thì bàn thắng nhân đôi cách biệt của Morata lại đến từ một bài tấn công không chiến kiểu Anh kiểu mẫu.

     - Bóng Đá

    Trận đấu hôm qua có thể nói là một trong những màn trình diễn hay nhất trong sự nghiệp của cầu thủ người Pháp.

    Mặc dù đây là trận đấu mà các cầu thủ Chelsea đã hoàn toàn thi đấu áp đảo cũng như triển khai được thế trận tấn công theo ý mình, thế nhưng nên nhớ đối thủ của họ hôm qua chỉ là một Southampton đang ‘cầm đèn đỏ’, còn người mà thầy trò Conte phải chạm trán trong cuộc đối đầu tiếp theo trên sân Wembley lại là MU, đội bóng sở hữu hàng phòng ngự tốt thứ hai ở Premier League chỉ sau nhà đương kim vô địch, với 26 bàn thua sau 34 trận đã đấu.

    Morata – Giroud đồng loạt ‘hóa rồng’

    Ngày hôm qua, cả hai pha lập công của Morata và Giroud đều mang ý nghĩa lớn hơn một trận thắng rất nhiều.

    Đầu tiên là Alvaro Morata. Trận này, cầu thủ người Tây Ban Nha không còn là sự lựa chọn số một trên hàng công trong sơ đồ chiến thuật của HLV mang biệt danh ‘búa tạ’ nữa mà phải chấp nhận ngồi trên băng ghế dự bị sau quãng thời gian thi đấu vô cùng kém cỏi thời gian vừa qua.

    Thế nhưng, có lẽ chính điều này lại đánh thức niềm kiêu hãnh của một ngôi sao trong anh, để rồi khi vào sân chỉ sau 2 phút, Morata đã chứng tỏ giá trị của mình với một pha đánh đầu làm thủ thành McCarthy dù đứng rất gần điểm rơi của bóng nhưng cũng không biết làm gì hơn.

    Nguồn Internet

    Không chịu kém cạnh Giroud, Morata cũng 'khai hỏa' với bàn nhân đôi cách biệt.

    Đã nhắc đến Morata, tất nhiên không thể thiếu người hùng của trận đấu, Olivier Giroud. Trận này, cựu pháo thủ đã có hai pha xử lý vô cùng khéo léo. Đầu tiên là tình huống mà anh tâng bóng bằng má ngoài rồi xoay người thực hiện một cú vô lê đẳng cấp, sau đó là pha độc diễn trong vòng vây của bốn cái bóng áo sọc đỏ trắng để ghi một bàn thắng quý hơn vàng, qua đó đưa Chelsea góp mặt ở trận chung kết.

    Nói vậy là để thấy, một cầu thủ với lối chơi đơn giản nhưng mạnh mẽ như một chiến binh, lại tự tin thực hiện hai pha bóng ngẫu hứng đến vậy, hai pha bóng tưởng chừng chỉ xuất hiện ở bộ đôi Hazard – Willian vốn nổi tiếng nhờ đôi chân vô cùng mềm mại, chứng tỏ anh phải đang có được một phong độ cao đến mức nào.

    Muốn đánh bại MU, Conte nên chơi hai tiền đạo

    Ở trận thư hùng với Manchester United, The Blues có lẽ nên chơi với sơ đồ hai tiền đạo. Sở dĩ nói vậy là bởi sẽ rất dễ cho những cầu thủ giàu tốc độ như Marcos Alonso hay Victor Moses để khoét sâu vào hành lang hai cánh của Quỷ đỏ khi cả Valencia và Ashley Young đều đã chậm đi rất nhiều do gánh nặng tuổi tác.

    Thêm vào đó, bộ đôi Morata – Giroud đều sở hữu khả năng không chiến vô cùng ấn tượng cũng như đang đều đã có màn trình diễn hết sức tuyệt vời ở trận đấu tối qua, nên nếu được sử dụng, đây có lẽ sẽ là chìa khóa để Conte có thể vớt vát cho mùa giải thất bại năm nay, cũng như bảo toàn chiếc ghế nóng của ông tại Stamford Bridge.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 11:05 23/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...