MỚI NHẤT :
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Hàng công nổi bật, 'Cỗ xe tăng Đức' đè bẹp 'Gấu Nga'

    05:28 Thứ sáu 16/11/2018

    BongDa.com.vn Tuyển Đức đã có chiến thắng tưng bừng trước "Gấu Nga" tại loạt trận giao hữu quốc tế.

    Trước khi trở lại đấu trường UEFA Nations League và tái ngộ Hà Lan, tuyển Đức phải giải quyết bài toán đầy khó khăn mang tên Nga. Dù là trận đấu giao hữu, "Cỗ xe tăng" buộc phải thắng để giảm sức ép từ dư luận sau chuỗi thành tích muối mặt của đội nhà thời gian qua. Chưa kể, nếu thất bại trước đại diện đông Âu, Die Mannschaft lấy đâu tinh thần quyết đấu "Cơn lốc màu da cam".

    Đức - Bóng Đá

     Sane mở tỷ số cho tuyển Đức.

    Bước vào trận đấu với tâm lý đè nặng, thầy trò Joachim Low nhanh chóng tràn lên phần sân đối thủ. Với kết quả khả quan của thầy trò Stanislav Cherchesov gần đây, họ thừa hiểu Nga thi đấu ổn định và chắc chắn thế nào. Cất hàng loạt công thần trên ghế dự bị, chiến lược gia 58 tuổi tạo quyết đánh cược vào dàn sao trẻ. May mắn thay, toan tính chiến thuật và nước cờ của ông đã mang lại hiệu quả.

    Hàng công với Sane, Werner và Gnabry nhanh nhẹn, đơn giản và sáng tạo. Bộ 3 liên tiếp gây nguy hiểm cũng như dồn dập công phá khung thành đối phương. Chỉ đúng 8 phút sau, cựu vương thế giới có bàn thắng mở tỷ số nhờ bàn thắng của Sane sau đường chuyền từ Serge Gnabry. Hiển nhiên, chủ nhà World Cup 2018 cũng có màn đáp trả ngay lập tức bởi 1 pha sút phạt nhưng không tạo được nhiều đột biến.

    Những phút tiếp theo, tuyển Đức vẫn giữ thế chủ động, áp sát và cố gắng tìm kiếm bàn thắng thứ 2. Dẫu vậy, đối phương cũng không hề kém cạnh khi tổ chức phản công nhanh và có không ít pha bóng gây nguy hiểm cho đội chủ nhà. Cuối cùng, "Cỗ xe tăng" hiệu quả hơn và có bàn thắng ở phút 25 nhờ công của Niklas Süle.

    Chưa dừng lại ở đó, với ý đồ kết liễu tuyển Nga ngay trong hiệp 1, Die Mannschaft ra sức tấn công. Phút 40, Serge Gnabry nâng tỷ số lên 3-0 với cú sút bằng chân trái từ bên ngoài vòng cấm sau đường chuyền của Kai Havertz.

    Đức - Bóng Đá

     Chiến thắng tưng bừng 3-0 của Đức trước Nga.

    Bước vào hiệp 2, thầy trò Joachim Low chủ trương thi đấu chậm rãi đề bảo toàn kết quả. Đoàn quân áo trắng thường xuyên lùi sâu và để đối phương có dịp dâng cao, chèn ép khung thành Manuel Neuer. Dù rất nỗ lực, đại diên bắc Âu cũng không thể 1 lần xuyên thủ mảnh lưới nhà vô địch thế giới 2014. Những phát còn lại chứng kiến 2 bên liên tục thay người. Cục diện trận đấu có phần nhàm chán và khép lại với chiến thắng 3-0 dành cho tuyển Đức.

    Tỷ số: Đức 3-0 Nga.

    Đội hình ra sân: 

    Đức: Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Matthias Ginter, Kai Havertz, Joshua Kimmich, Jonas Hector, Thilo Kehrer, Timo Werner, Leroy Sané, Serge Gnabry.

    Nga: Andrey Lunev, Giorgi Jikia, Roman Neustädter, Konstantin Rausch, Kirill Nababkin, Daler Kuziaev, Iury Gazinsky, Aleksandr Erokhin, Alexey Ionov, Ari, Aleksei Miranchuk.

    Bạch Băng | 05:26 16/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...