MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Hải Phòng và tình yêu vô điều kiện của khán giả

    21:05 Chủ nhật 01/05/2016

    (BongDa.com.vn) - Đã lâu rồi sân Lạch Tray mới đông đến thế và không khí bóng đá đã quay trở lại với Hải Phòng.

    (BongDa.com.vn) – Dù gặp phải những khó khăn, rắc rối trong việc thành lập Hội CĐV, nhưng người dân đất Cảng vẫn luôn thể hiện sự ủng hộ với đội bóng. Đã lâu rồi sân Lạch Tray mới đông đến thế và không khí bóng đá đã quay trở lại với Hải Phòng.

    Hải Phòng và tình yêu vô điều kiện của khán giả
    Cổ động viên Hải Phòng trên khán đài sân Lạch Tray trong trận tiếp B.Bình Dương ở vòng 8 V-League 2016. Ảnh: Internet.

    Lạch Tray – thiên đường bóng đá

    Trước trận đấu với Becamex Bình Dương, thành phố Hải Phòng thực sự rộn ràng với những cuộc tuần hành, biểu dương lực lượng của các CĐV. Tất cả nhằm cỗ vũ tinh thần cho các cầu thủ Hải Phòng trước trận đấu trên sân Lạch Tray.

    Bóng đá Hải Phòng lâu lắm rồi mới chứng kiến không khí cuồng nhiệt, sôi động đến vậy. Hàng ngàn người khoác trên mình màu áo đỏ vào sân tiếp lửa cho đội nhà. Băng rôn, biểu ngữ được giăng lên khắp nơi. Trên các khán đài, tiếng hò reo cổ vũ không ngớt, tiếng kèn, tiếng trống vang lên liên hồi. Đó thực sự là một ngày hội bóng đá chứ không chỉ đơn thuần là một trận đấu tại V-League nữa.

    Ước tính đã có khoảng hơn 2 vạn người đến sân Lạch Tray để cỗ vũ cho Hải Phòng. Hình ảnh dòng người xếp hàng nối tiếp nhau ở cổng soát vé thực sự khiến những người làm bóng đá thấy ấm lòng. Nó chứng tỏ NHM không bao giờ quay lưng với đội nhà và nó cũng phần nào lý giải tại sao Hải Phòng lại đang thăng hoa đến vậy ở mùa giải năm nay.

    Khối tài sản quý giá của Hải Phòng

    Thời gian gần đây những rắc rối nơi hậu trường, xung quanh việc thành lập Hội CĐV Hải Phòng vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Thế nhưng không vì thế mà NHM đội bóng đất Cảng quay lưng lại với Hải Phòng.

    Họ vẫn đến sân, cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ áo đỏ. Với NHM, cháy hết mình trên khán đài, hoà vào dòng người làm nên không khí cuồng nhiệt tại Lạch Tray là cách chứng tỏ rằng với họ tình yêu bóng đá là trên hết. Nó càng đáng quý hơn trong bối cảnh nhiều đội bóng khác ở V-League phải sống trong tình trạng đá mà không có khán giả.

    Hải Phòng và tình yêu vô điều kiện của khán giả
    Sức mạnh từ khán giả là nguồn lực để Hải Phòng bay cao tại V-League. Ảnh: Internet.

    Một đội bóng không được đầu tư nhiều, ngân sách chuyển nhượng chỉ vào mức khiêm tốn, chất lượng cầu thủ cũng không quá nổi bật như Hải Phòng, vậy nhưng, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ, lối chơi cống hiến đã kéo NHM đến sân để cổ vũ cho đội bóng đất Cảng.

    Thế mới thấy tiền chưa chắc đã mua được tất cả, và nó càng không thể mua được sự ủng hộ của khán giả với đội bóng. Thế nhưng với Hải Phòng, đá cống hiến, đá vì khán giả thì NHM sẵn sàng bỏ qua tất cả để ủng hộ đội bóng.

    Với Hải Phòng, khán giả là khối tài sản quý giá nhất. Cầu thủ thứ 12 đã và đang là động lực để đội bóng đất Cảng tiếp tục con đường phía trước của mình dù còn nhiều chông gai. Tiếp tục “cháy” nữa đi, Hải Phòng!

    (Bạn đọc: Phùng Gia Bách)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...