(BongDa.com.vn) – Mùa giải năm nay, HAGL đã ký hợp đồng với 2 ngoại binh là Masaaki Ideguchi và Osmar Moreira. Tuy nhiên sau 4 vòng đấu, cả hai đều chưa thể hiện được nhiều, nhất là chân sút người Brazil Osmar Moreira. Điều đó khiến người hâm mộ đội bóng phố Núi liên tưởng đến những nỗi ám ảnh về ngoại binh trong những mùa giải gần đây.
Sau giai đoạn làm mưa làm gió trên sân cỏ V-League với những ngoại binh tên tuổi, đẳng cấp như Kiatisuk, Dusit, Thonglao hay Lee Nguyễn –góp sức nhiều vào thành công của HAGL, phần lớn các ngoại binh sau này của đội bóng phố Núi sau này đều đem lại những sự thất vọng lớn lao.
Mùa giải 2007, hàng công của HAGL có sự hiện diện của cựu tuyển thủ Ghana Yaw Preko và tiền đạo người Bờ Biển Ngà Douhou Csey. Lý lịch của cả hai đều đẹp như trong mơ khi Csey xuất thân từ lò đào tạo của Học viện bóng đá JMG Arsenal Bờ Biển Ngà. Còn Yaw Preko từng có tới 68 lần khoác áo ĐTQG Ghana. Thế nhưng suốt cả lượt đi V-League 2007, cặp tiền đạo này gần như vô hại khi không ghi nổi lấy 1 bàn thắng và để lại nỗi thất vọng tràn trề cho người hâm mộ bóng đá phố núi.
Năm 2011, HAGL tiếp tục gây sốc trên thị trường chuyển nhượng khi chiêu mộ “hàng khủng” là tiền đạo Allan Wanga, tuyển thủ quốc gia Kenya. Tính tới trước thời điểm đầu quân cho HAGL, Allan Wanga đã chơi tổng cộng 25 trận cho đội tuyển Kenya và ghi được 17 bàn. Thế nhưng, khi đầu quân cho đội bóng phố Núi, Allan Wanga lại không chứng tỏ được khả năng của mình. Sau 22 lần ra sân, tiền đạo người Kenya chỉ có thể chọc thủng lưới đối phương có 6 lần.
Đến mùa giải 2014, CĐV phố Núi đã khấp khởi mừng khi đội bóng ký được hợp đồng với chân sút người Nigeria Felix Ogbuke – người từng khoác áo CLB Lergia Warsaw, đội bóng hàng đầu tại Ba Lan. Dù sở hữu bảng lý lịch khá hoành tráng như vậy nhưng màn trình diễn của tiền đạo người Nigeria lại chẳng hề tương xứng. Sau 21 trận khoác áo HAGL, Felix Ogbuke chỉ ghi được vẻn vẹn đúng 5 bàn thắng.
Trước thềm V-League 2015, bầu Đức quyết định loại toàn bộ các trụ cột lâu năm ở đội bóng để lấy “đất” cho các cầu thủ trẻ thi đấu, và dự định bổ sung 2 ngoại binh “hàng khủng” để làm chỗ dựa cho Công Phượng, Tuấn Anh và các đồng đội. Nhưng rồi “hàng khủng” chẳng thấy đâu mà thay vào đó là “hàng rởm”.
Bộ đôi Morec Mitja và Darko Lukanovic bị cắt hợp đồng chỉ sau 2 vòng đầu tiên vì 1 người đá quá tệ còn 1 người mắc bệnh tim. Đến hạn đăng ký cầu thủ ngoại, HAGL ký vội với tiền đạo Dzravko Dragicevic và trung vệ Cosmin Goia với lý do bộ đôi này từng có kinh nghiệm thi đấu ở Việt Nam qua nhiều đội bóng.Tuy nhiên, 2 cầu thủ này cũng không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn nên phải khăn gói ra đi để nhường chỗ cho những gương mặt mới là Franklin và Sanogo Moussa.
Sang đến lượt về, HAGL tiếp tục phải khốn đốn vì các ngoại binh. Trung vệ Franklin dù có thể hình nhưng lại chơi bóng khá vụng nên đã không trở thành chỗ dựa tin cậy cho các đồng đội trẻ ở hàng phòng ngự đội bóng phố Núi. Còn tiền đạo Moussa do ảnh hưởng của chấn thương nên nhiều lần phải nghỉ thi đấu và cũng không đóng góp được nhiều cho HAGL ở lượt về.
Hy vọng rằng sau quãng nghỉ nhường chỗ cho ĐTQG thi đấu, các ngoại binh của HAGL sẽ chứng tỏ được rằng mình “đáng đồng tiền bát gạo” chứ không phải là những “món hàng mua hớ”.
(Bạn đọc: Như Quỳnh)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam