(BongDa.com.vn) – Thất bại tan nát 0-5 trước Becamex Bình Dương trên sân Gò Đậu một lần nữa chỉ ra rằng HAGL hiện tại chỉ là đội bóng thường thường bậc trung. Đáng tiếc họ lại phải gánh sự kỳ vọng quá lớn đổ vào khiến nhiều người không chấp nhận và cảm thấy hụt hẫng.
Có một thực tế là trước khi bước vào vòng đấu này đội bóng phố Núi đã tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Sau tháng ngày ngắn ngủi mơ mộng hồi đầu mùa nhất là với chiến thắng 5-0 trước CLB Hà Nội ở vòng 1 HAGL đang dần trở lại với bản ngã vốn có của mình và loay hoay tìm đường trụ hạng như mùa trước.
Thực tế HAGL đã chơi khôn ngoan hơn mùa trước khá nhiều nhưng họ cũng dần đánh mất đi lối chơi bóng kĩ thuật và nhanh nhẹn. Đây được xem là đặc sản mà không đội bóng nào có được nhưng lại đang dần bào mòn khiến người xem cảm thấy thất vọng và chán ngán.
Cũng phải thôi, lực lượng của họ mùa trước vốn èo uột nay còn mất thêm ba viên ngọc quý nhất thì làm sao có thể gồng mình đá thêu hoa dệt gấm mỗi trận đấu như trước. Họ đành hài lòng với đấu pháp “đặc trưng” của V-League và tất nhiên khi đó họ lại vào guồng chung với các đội bóng khác và chẳng thể cạnh tranh được bởi chất lượng cầu thủ chỉ ở mức trung bình khá và còn quá trẻ.
Đội chủ sân Pleiku có thể vẫn còn một vài cái tên có thể lôi người hâm mộ đến sân như Văn Toàn hay Hồng Duy nhưng họ đúng là đang rơi vào tình trạng lẻ loi bởi những miếng ghép mới thi đấu khá rời rạc và không thể hòa nhập với triết lí bóng đá của thời U19 cũ. Hoặc cũng có thể họ phải tuân thủ đấu pháp của ông Nguyễn Quốc Tuấn và đành chia tay lối chơi cũ.
Có thể nhận định HAGL bây giờ đã quay về với HAGL của vài năm trước, lối chơi họ khá tầm thường và không có gì nổi bật. Nhưng điều oái ăm là các cầu thủ lại mang trong mình một cái “mác” khá kêu khiến họ phải cật lực gìn giữ cái danh hảo đó, nhưng càng cố gắng khẳng định họ càng rơi vào vòng xoáy bế tắc bởi nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan.
HAGL đang trở về đúng với thực lực của họ nhưng người hâm mộ lại tự huyễn hoặc hay nói đúng hơn là họ không muốn chấp nhận sự thực đó. Họ muốn HAGL phải là thi đấu giống như mùa trước, để họ tìm thấy một chất riêng biệt ở V-League. Nhưng biết sao làm được khi lực bất tòng tâm, HAGL ơi mệt quá thân ta này.