MỚI NHẤT :
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Góc tuyển trạch: Ethan Ampadu - thần đồng 17 tuổi Chelsea

    20:09 Thứ năm 21/09/2017 | 2

    BongDa.com.vn Ethan Ampadu, cầu thủ được Chelsea tung ra sân ở League Cup đêm qua trong bối cảnh còn chưa ký hợp đồng chuyên nghiệp chính thức với CLB, đã tạo cột mốc mới cho The Blues.

    Đêm qua, trong 30 phút cuối trận, khi Chelsea đã dẫn trước Nottingham Forest 4-0, HLV Antonio Conte đã quyết định tung thần đồng 17 tuổi Ethan Ampadu vào thay tiền vệ Cesc Fàbregas. 30 phút thi đấu nói trên đánh dấu cột mốc lịch sử cho cá nhân cầu thủ và CLB Chelsea.

    Thần đồng 17 tuổi đi vào lịch sử Chelsea - Bóng Đá

    Ethan Ampadu, 17 tuổi, đã được Chelsea tung ra sân ở League Cup đêm qua

    Ethan Kwame Ampadu, sinh ngày 14/09/2000, trở thành cầu thủ trẻ nhất sau 10 năm từng ra mắt đội 1 Chelsea trong giải đấu chính thức. Trước đó, Michael Woods - ở tuổi 16, từng ra mắt cho Chelsea vào tháng 1/2007, trong trận đấu với chính Nottingham Forest nhưng ở FA Cup.

    Tuy nhiên, nếu Michael Woods giờ đang lận đận ở các CLB hạng dưới, thì Ethan Ampadu được kỳ vọng nhiều hơn để trở thành ngôi sao mới ở tuyến giữa Chelsea. Ethan Ampadu được nhiều chuyên gia nhận định là tài năng trẻ hứa hẹn nhất của bóng đá Vương quốc Anh và Liên hiệp Bắc Ireland.

    Tài năng của Ethan được bộc lộ từ sớm và khi mới lên 7, anh đã được ký hợp đồng với CLB Exeter - đang chơi ở giải hạng Tư Anh. Không quá lâu sau đó, Ethan thể hiện sự vượt trội và tháng 08/2016, tiền vệ này có màn ra mắt đội 1 CLB khi mới 15 tuổi.

    Góc tuyển trạch: Sức hút của thần đồng 17 tuổi Chelsea - Bóng Đá

    Ethan Kwame Ampadu, sinh ngày 14/09/2000, trở thành cầu thủ trẻ nhất sau 10 năm từng ra mắt đội 1 Chelsea trong giải đấu chính thức.

    Đó là trong một trận đấu tại League Cup trước CLB Brentford. Ethan Ampadu đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá xứ sở sương mù từng được thi đấu chính thức, phá vỡ kỷ lục trước đó tồn tại trong 87 năm.

    Ethan Ampadu từng trở thành người trẻ nhất ra sân thi đấu chuyên nghiệp cho Exeter City trong trận gặp Brentford tại EFL Cup vào tháng 8 năm 2016. Sau trận đấu đó, cầu thủ này được bình chọn là người chơi hay nhất trận (Man Of The Match).

    Kinh ngạc hơn, khi đó là trận đấu mà Ethan Ampadu - chơi ở vị trí trung vệ, được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Màn trình diễn không tưởng từ một cầu thủ... 15 tuổi.

    "Điều đáng ngạc nhiên nhất là cậu ấy có thể chơi giống như một trung vệ 35 tuổi," huấn luyện viên trưởng Paul Tisdale nói với BBC khi đó. Rất bất ngờ khi một cầu thủ mới 15 tuổi lại chơi hay đến thế ở vị trí trung vệ, dù Exeter chỉ là một đội bóng đang chơi ở giải hạng Tư Anh.

    Nhưng vị trí ưa thích của cầu thủ lại ở vị trí tiền vệ trung tâm. "Ethan Ampadu là một cầu thủ trẻ nhưng có chất lượng cao," HLV trưởng Chelsea Antonio Conte nói về cậu học trò kém mình 31 tuổi. Trước đó, anh đã có 13 trận cho đội bóng đang chơi ở League Two trong mùa giải 2016/17.

    "Cậu ấy có thể chơi tốt tại đây. Cậu ấy có phẩm chất tốt, thể chất tốt và kỹ thuật cá nhân hoàn hảo. Nhưng cậu ấy cần phải tập luyện chăm chỉ và tiến bộ hơn nữa."

    Trước khi chọn xứ Wales, Ethan Ampadu đã từ chối cả Ghana, Anh và Ireland, những quốc gia muốn có sự phục vụ của thần đồng này. Ethan từng chơi cho U19 xứ Wales và được bình chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2016 - một trong những cầu thủ trẻ nhất xứ Wales từng nhận giải thưởng này.

    Tháng trước, anh được triệu tập lên ĐTQG xứ Wales chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018. Bước đệm đầu tiên để trở thành ngôi sao của nền bóng đá nước này.

    Trước khi về Chelsea, cầu thủ đã từ chối cả Liverpool và Arsenal, 2 đội bóng đã gửi tuyển trạch viên đến Exeter nhiều lần. Điều đáng chú ý là cha của Ampadu, ông Kwame Ampadu đang là huấn luyện viên ở lò đào tạo trẻ Arsenal.

    Xem màn ra mắt của Ethan Kwame Ampadu cho Chelsea:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 09:46 21/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc