(BongDa.com.vn) – Mùa giải 2015 – 2016 tại Serie A đã đi đến vòng đấu thứ 22. Chỉ còn mười sáu vòng đấu nữa thôi là giải đấu sẽ kết thúc, nhưng các tifosi của Hellas Verona vẫn chưa được tận hưởng niềm vui chiến thắng. Và có lẽ họ sẽ còn phải chờ đợi điều ấy thêm một khoảng thời gian rất lâu, như chờ đợi cơn mưa rào trong những ngày nắng hạn…
ĐTừ khi Hellas xuất hiện tại giải đấu cao nhất của bóng đá Italia, họ luôn là một đối thủ khó chịu với bất kì đội bóng nào. Ngay trận đấu đầu tiên tại Serie A cách đây hai mùa bóng, họ đã quật ngã được gã khổng lồ AC Milan. Cầu thủ đã ghi hai bàn thắng trong trận đấu ấy là Luca Toni. Anh đã chứng tỏ được tầm ảnh hưởng của mình tại Gialloblu ngay trong những ngày đầu tiên, và trong suốt quãng thời gian đã qua, họ vẫn sống trong hơi thở của cựu tuyển thủ Italia. Mùa giải năm ngoái, Luca Toni giành danh hiệu vua phá lưới, Hellas bất ngờ bay cao. Sang đến mùa giải năm nay, tiền đạo này đã 38 tuổi, gặp chấn thương nặng, và phong độ không tốt, nên đội bóng của anh đang chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng. Toni đã tuyên bố sẽ giải nghệ vào cuối mùa. Rất có thể khi ấy, đội bóng của anh cũng nói lời chia tay với Serie A.
Lối chơi phụ thuộc vào một cái tên đã làm hại Hellas. Tuy nhiên, trong đội hình của họ vẫn có rất nhiều cái tên có thể thay thế lão tướng Luca Toni gánh vác hàng công, như Giampaolo Pazzini. Song, ít ai ngờ rằng Pazzini lại sa sút rất nhanh, kể từ khi anh cập bến Stadio Marc’Antonio Bentegodi. Còn nhớ trước đây, khi còn thi đấu cho AC Milan, anh luôn sắm vai trò “kẻ đóng thế hoàn hảo”, biết tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân. Nhưng tính đến thời điểm này, số bàn thắng của anh chỉ đếm được trên một bàn tay.
Cùng với Pazzini, rất nhiều cái tên khác cũng đang thi đấu đầy thất vọng. Đó là Urby Emanuelson, một cựu cầu thủ của AC Milan. Đó là Romulo từng được gọi lên khoác áo đội tuyển Italia. Đó là Bosko Jankovic mùa giải trước còn là thần tượng tại Stadio Marc’Antonio Bentegodi. Và đó là Eros Pisano một thời là ngôi sao tại Palermo. Nhưng bây giờ, tất cả đều đã không còn giữ được phong độ tốt nhất.
Hellas vẫn có những trận đấu rất hay, khiến các tifosi của họ không khỏi tự hào. Đầu mùa giải, họ xuất sắc cầm hòa AS Roma, một ứng viên cho chức vô địch. Đến giữa mùa, Gialloblu khiến cho chiếc ghế của huấn luyện viên Sinisa Mihajlovic bị lung lay, khi AC Milan chỉ giành được một điểm trong cuộc đối đầu với họ. Mới đây, đoàn quân của Delneri lại một lần nữa có điểm trước AS Roma. Thế nhưng, chừng đó là chưa đủ để những người yêu mến Hellas vui mừng. Có lẽ, không một ai có thể ngờ rằng, đến bây giờ Hellas vẫn chưa thể một lần giành chiến thắng trong một trận đấu!
Chờ đợi một chiến thắng với các cổ động viên của Hellas lúc này, giống như chờ đợi một cơn mưa rào giữa mùa hạn hán. Hellas vẫn đang đứng cuối bảng xếp hạng, họ cần kết thúc một trận đấu với ba điểm trọn vẹn, trước khi mơ đến những điều lớn lao. Một chiến thắng sẽ đem lại niềm vui vô bờ bến cho các tifosi, vì họ vẫn đang chờ đợi điều ấy trong mỏi mòn. Và một chiến thắng sẽ tiếp thêm rất nhiều động lực cho đoàn quân của Delneri trong cuộc chiến giành lại sự sống tại Serie A. Thế nhưng, không biết bao giờ chiến thắng ấy mới đến!
(Bạn đọc: Faro)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam