MỚI NHẤT :
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • Góc Real: Khi Florentino Perez đang mâu thuẫn với chính bản thân mình

    09:56 Thứ bảy 30/03/2019

    BongDa.com.vn Không thể phủ nhận những thành công của Real Madrid trong thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của Florentino Perez, thế nhưng những bước đi gần đây của ông chủ người Tây Ban Nha đã cho thấy sự mâu thuẫn trong chiến lược phát triển câu lạc bộ. Và liệu điều này sẽ mở ra một chu kỳ thành công mới cho đội bóng?

    Như vậy Santiago Solari đã nhanh chóng kết thúc quãng thời gian trị vì ngắn ngủi của mình sau những thành tích bết bát mà ông giành được cùng Real Madrid. Chiến lược gia người Argentina đã không thể tiếp nối thành công của người tiền nhiệm.

    Điều này có lẽ đã được giới chuyên môn dự báo từ trước bởi đơn giản Solari hầu như chưa có kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng thi đấu ở môi trường đỉnh cao, việc chuyển từ công tác đào tạo trẻ sang dẫn dắt đội một, đặc biệt là với một tập thể đầy rẫy ngôi sao như đội bóng hoàng gia quả thật là một công việc quá sức đối với ông.

    Góc Real: Khi Florentino Perez đang mâu thuẫn với chính bản thân mình - Bóng Đá

     Santiago Solari trở thành tấm bình phong cho những sai lầm của Florentino Perez.

    Không chỉ dừng lại ở đó, Solari còn rất hạn chế trong khả năng triển khai, áp dụng các sơ đồ chiến thuật cũng như sử dụng nhân sự và ổn định phòng thay đồ. Tựu chung lại, Solari chưa chuẩn bị đủ hành trang để có thể định cư được tại Santiago Bernabeu, lỗi không hoàn toàn thuộc về ông bởi đây chỉ là tấm bình phong nhằm che đậy những mâu thuẫn đang tồn tại trong chính sách, định hướng phát triển đội bóng của chính ông chủ Florentino Perez.

    Trong hai thời kỳ làm chủ tịch của đội bóng, với chính sách dải ngân hà (Galatiocis), ông đã góp công lớn để giúp Real Madrid từ gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha trở thành đội bóng vĩ đại nhất của thế kỷ XX.

    Với một nguồn tài chính khổng lồ, ông đã hiện thực hóa giấc mơ thống trị bóng đá thế giới của mình bằng việc mang về hàng loạt các ngôi sao đình đám, Galatiocis 1.0 và Galatiocis 2.0 được hình thành, với những Zinedine Zidane, Luis Figo, Ronaldo, David Beckham, Cistiano Ronaldo, Luka Modric… ông đã mang về phòng truyền thống vô số danh hiệu lớn nhỏ, đỉnh điểm là 03 danh hiệu Champions League liên tiếp vào các mùa 2015/2016, 2016/2017 và 2017/2018 (kỷ lục của giải đấu).

    Góc Real: Khi Florentino Perez đang mâu thuẫn với chính bản thân mình - Bóng Đá

     Perez đã từng rất thành công khi chiêu mộ những ngôi sao như Cristiano Ronaldo.

    Dẫu vậy bước sang mùa giải này, Florentino Perez bỗng dưng thay đổi chính sách của mình. Ông để ngôi sao quan trọng bậc nhất của đội bóng, người góp công lớn để mang về rất nhiều thành công và danh hiệu cho đội chủ sân Bernabeu ra đi. Điều đáng nói hơn, là ông không hề có động thái để tìm kiếm những nhân tố thay thế xứng đáng cho vị trí mà ngôi sao người Bồ đã để lại.

    Thời điểm đó, giới chuyên gia và các hãng truyền thông đều đã dự báo về những hiệu ứng domino có thể xảy ra, Neymar, Eden Hazard, Kylian Mbappe… được đồn đoán sẽ gia nhập dải ngân hà. Thế nhưng tất cả đều đã sai lầm, Perez đã đưa mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đầu tiên là vị trí huấn luyện viên trưởng, bỏ qua Mauricio Pochettino… Santiago Solari là cái tên được chọn, có lẽ ông đang hy vọng vào việc Solari có thể tiếp bước đúng con đường thành công mà chính Zidane đã đi.

    Tiếp theo là sự thay đổi về chính sách nhân sự khi ưu tiên sử dụng cầu thủ trẻ, đặc biệt là những người trưởng thành từ lò đào tạo trẻ để kết hợp với các cựu binh của đội. Với những đội bóng khác, điều này không có gì là lạ, nhưng với Perez, điều đó đang đi ngược lại với truyền thống của câu lạc bộ và định hướng phát triển của chính bản thân ông.

    Góc Real: Khi Florentino Perez đang mâu thuẫn với chính bản thân mình - Bóng Đá

     Nhưng giờ đây ông phải nhận lấy những thất bại khi quá tin dùng vào các cầu thủ trẻ.

    Giai đoạn đầu, nhìn thoáng qua chính sách này có vẻ đã đi đúng hướng, thế nhưng tất cả đã nhanh chóng sụp đổ bởi đơn giản sự ra đi của bô đôi Ronaldo và Zidane đã để lại một khoảng trống quá lớn mà trong một sớm một chiều khó có thể khỏa lấp.

    Cựu binh như Luka Modric, Gareth Bale, Toni Kross…đánh mất phong độ, trong khi những tuyển thủ trẻ như Marco Asensio, Lucas Vazquez…không thể duy trì sự tỏa sáng thường xuyên, không ai trong số họ có thể lên tiếng mỗi khi đội bóng cần. Isco, cầu thủ đã khẳng định được chỗ đứng dưới thời Zidane bỗng dưng biến mất và có mối mâu thuẫn khó hàn gắn với Solari. Với một tập thể rệu rã như vậy, việc đội bóng hoàng gia liên tiếp phải nhận lấy những thất bại tại các đấu trường mà họ tham dự cũng là điều có thể hiểu được.

    Kết cục, Solari là người phải chịu trách nhiệm, dẫu vậy ai cũng hiểu đó là hệ quả của sự sai lầm về chính sách của ngay chính bản thân Perez. Sự ra đi của chiến lược gia người Argentina cũng đồng nghĩa với sự chấm dứt của những kế hoạch cải tổ mà Perez đang triển khai. Công cuộc cách mạng của chủ tịch đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã kết thúc mà chưa giành được kết quả mong muốn.

    Góc Real: Khi Florentino Perez đang mâu thuẫn với chính bản thân mình - Bóng Đá

     Cuộc cách mạng mang tên Perez đã kết thúc mà không giành được bất kỳ thành quả tốt đẹp nào.

    Loay hoay để cố gắng thay đổi, cuối cùng ông lại quay trở về với chính bản ngã của mình. Sự xuất hiện trở lại của Zinedine Zidane cùng hàng loạt mục tiêu khủng trong danh sách chuyển nhượng mùa hè sắp tới đã minh chứng cho những mối mâu thuẫn nội tại của ông, nhưng đó là điều bắt buộc phải diễn ra, là điều kiện tiên quyết để mang thành công trở lại với đội bóng.

    Góc Real: Khi Florentino Perez đang mâu thuẫn với chính bản thân mình - Bóng Đá

     Zidane chính là tiền đề để ông chủ Real quay lại với những kế hoạch chuyển nhượng khủng của mình.

    Rất có thể người hâm mộ sẽ lại được chứng kiến một chu kỳ thống trị mới của gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha trong một tương lai không xa.

    (Bạn đọc: Đức Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 09:50 30/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...