MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Góc phân tích: Khả năng giành cú ăn 4 của Manchester City

    10:21 Thứ năm 04/04/2019 | 3

    BongDa.com.vn Manchester City còn nguyên cơ hội sở hữu cú ăn 4 ở mùa giải này. Trên mọi mặt trận mà đội bóng này tham dự họ đều đang gặp những thuận lợi nhất định.

    Người ta nói nhiều đến cú ăn 4 một phần vì Man City rất mạnh và sở hữu đủ mọi khả năng làm điều đó. Một lực lượng có chiều sâu, một phong độ hủy diệt. Nhất là khi chiếc vô địch League Cup đã nằm gọn ở trong phòng truyền thống của đội bóng. Nhưng quan trọng hơn cả, huấn luyện viên trưởng của họ là Pep Guardiola, huấn luyện viên duy nhất trong lịch sự bóng đá thế giới giành cú ăn 6 với một câu lạc bộ, Barcelona vĩ đại.

     - Bóng Đá

     Man City được đánh giá có khả năng giành cú ăn 4 mùa này.

    Man City có lẽ đang thầm cảm ơn Wolverhampton, bởi đội bóng này đã giúp họ loại bỏ hai đội bóng rất mạnh ở FA Cup là Liverpool cùng Manchester United. Và vận may tiếp tục mỉm cười với The Citizen khi mà nhánh đấu của họ cũng vô cùng thuận lợi.

    Man City chỉ phải gặp Brighton ở bán kết. Đến 90% là đoàn quân của Pep Gurdiola sẽ xử lý gọn đội bóng đang đứng thứ 15 tại Premier League. Trong hai lượt trận với Brighton ở mùa giải này, Man City ghi 5 bàn và chỉ một lần để đối thủ chọc thủng lưới. Quan trọng hơn cả, đội bóng chủ sân Flamer vẫn đang nghĩ đến mục tiêu thiết thực nhất của mùa giải là trụ hạng chứ không phải là chiếc cúp FA xa vời.

    Ở nhánh đấu còn lại, hai đội bóng cực kì khó chịu với “Big Six” mùa giải này là Wolverhampton và Wafford sẽ có một trận chiến sinh tử. Mọi thứ dường như đang sẵn sàng dọn đường cho Man City, chẳng điều gì có thể ngăn đội bóng chủ sân Etihad làm chật chội phòng truyền thống của mình với thêm một chiếc cúp nữa cả.

    Nhưng hãy khoan vội mừng! Có thể Man City gần như chắc chắn sẽ có mặt ở trận chung kết FA Cup và đối đầu với một đội bóng ngoài Top 6. Thế nhưng hai đội bóng mà họ phải gặp sẽ là những kẻ khó chơi nhất, nguy hiểm nhất. Wolverhampton và Wafford không hề ngán các đại gia thuộc nhóm “Big Six”. Và với những đội bóng gần như đã hết mục tiêu ở Premier League thì việc họ dồn toàn bộ tâm huyết vào mặt trận FA Cup sẽ là điều mà Man City cần phải đề phòng.

     - Bóng Đá

     Man City so kè quyết liệt với Liverpool trong cuộc đua ngai vàng Premier League mùa này.

    Có cảm giác rằng lịch thi đấu của Man City ở Premier League từ nay đến cuối mùa là nặng nề hơn so với Liverpool. Vì đội bóng này sẽ còn phải gặp hai đội bóng rất máu mặt là Manchester United và Tottenham Hotspur. Tuy nhiên nên nhớ rằng Liverpool sẽ gặp phải hai chướng ngại vật rất khó chịu là Chelsea và Wolverhampton lần lượt ở vòng đấu thứ 37 và 38. Ký ức về cú trượt chân của Gerrard ở vòng đấu thứ 37 với Chelsea ngày nào, hẳn vẫn còn nguyên trong tâm trí nhiều cổ đọng viên của The Kop.

    Champions League có lẽ là mặt trận khó khăn nhất với Man City. Mặc dù luôn được coi là một thế lực của bóng đá Châu Âu nhiều năm qua nhưng thành tích của nửa xanh thành Manchester tại đấu trường này là hết sức khiêm tốn. Kể từ khi Pep Guardiola đến Man City vào năm 2016, đội bóng này  lần lượt bị loại ở vòng 1/16 (mùa 2016-2017) và một lần bị loại khỏi tứ kết (mùa 2017-2018). Kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường danh giá nhất Châu lục là điểm hạn chế của Man City và đó chính xác là những gì mà Pep cần phải giải quyết.

    Suốt thời gian qua, báo chí đã rất nhiều lần hỏi Pep Guardiola về cú ăn 4 và bản thân điều đó vô tình tạo một áp lực vô hình lên các cầu thủ. Ngay đến cả Pep cũng chỉ trả lời đơn giản rằng ông sẽ nói về cú ăn 4 sau tháng tư. Giai đoạn quyết định với Man City. Pep nên cẩn thận, kẻo lại "kiếm củi ba năm thiêu một giờ"!

    (Bạn đọc: Mạnh52)

    | 10:00 04/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...