(BongDa.com.vn) – Hiện tại khi mà các cầu thủ trong danh sách triệu tập đang chộn rộn lên tuyển thì chắc chắn một nỗi buồn đang dâng trào nơi Quốc Phương. Tiền vệ đang thuộc biên chế FLC Thanh Hóa vẫn chưa có duyên với ĐTQG.
FLC Thanh Hóa vừa có chiến thắng hoành tráng trước Than Quảng Ninh ngay tại Cẩm Phả. Dù không đóng góp bàn thắng nào nhưng những màn trình diễn của Quốc Phương trong trận này và xuyên suốt từ đầu mùa là rất ấn tượng. Không dễ để một cầu thủ ít tiếng tăm có thể chiếm được niềm tin nơi ông Lê Thụy Hải.
Ấy vậy mà trong danh sách triệu tập của HLV Nguyễn Hữu Thắng Quốc Phương đã không góp mặt. Đáng buồn hơn là trong bản danh sách ấy cũng có khá nhiều cái tên đã lâu lắm hoặc chưa bao giờ được lên tuyển như Đặng Văn Thành, Đinh Thanh Trung hay Lê Hoàng Thiên.
Nếu không gọi Quốc Phương vì cầu thủ này còn trẻ thì không phải, năm nay anh đã 25 tuổi rồi. Tiền vệ sinh năm 1991 nổi lên tận từ V-League 2011 với cái chân trái siêu “dị”, có thể nói là “dị” nhất của bóng đá Việt với những tuyệt tác lá vàng rơi kinh điển từ khoảng cách trên 30 mét.
Cái số của tiền vệ người Thanh Hóa đúng là quá lận đận, vào thời điểm năm 2011, U23 Việt Nam khi đó còn quá nhiều cái tên chạy cánh nổi bật và một cầu thủ trẻ mới 20 tuổi như anh khó lòng chen chân dù tài năng không hề kém cạnh. Đến Seagames 2013, khi được HLV Hoàng Văn Phúc triệu tập để chuẩn bị chinh chiến thì một chấn thương khá nặng khiến anh lại lỡ duyên với tuyển.
Vậy là Quốc Phương chẳng có một kỳ Seagames nào trong sự nghiệp của mình, đó là điều cực kỳ đáng tiếc bởi ở các cấp độ từ U16 đến U19 rồi U21, tiền vệ sinh năm 1991 luôn là trụ cột của các tuyển trẻ Việt Nam. Điều đáng buồn là suốt nhiều năm qua, cầu thủ của FLC Thanh Hóa vẫn chưa một lần được triệu tập lên ĐTQG.
Chỉ cao 1m65 và thể lực cũng không được sung mãn như nhiều cầu thủ khác nhưng sự nhanh nhẹn cùng kĩ thuật khéo léo của Quốc Phương khiến đối phương không ít lần mướt mồ hôi và bẽ mặt khi bị qua mặt. Một khi tiền vệ này ghi bàn thì chắc chắn đó là siêu phẩm. Những cái tên trẻ hơn Quốc Phương như Võ Huy Toàn, Hồ Ngọc Thắng,… đều đã được trao cơ hội cọ xát trên tuyển nhưng anh thì không.
Đó ắt hẳn là nỗi buồn xa xăm với cầu thủ này nhất là khi những đồng đội của anh như Hoàng Đình Tùng, Ngô Hoàng Thịnh hay người cũ Lê Văn Thắng cũng được triệu tập. Vận may đúng là đã ngoảnh mặt với anh nhưng đừng vì thế mà nản chí, hãy tiếp tục bay cao cùng FLC. Thanh Hóa, anh sẽ chứng minh rằng mọi người đã sai khi lãng quên anh, Lê Quốc Phương.
Danh sách chính thức ĐT Việt Nam tập trung đợt tháng 3/2016
Thủ môn (4): Bùi Tấn Trường (Bình Dương), Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh).
Hậu vệ (10): Quế Ngọc Hải, Trần Đình Hoàng (SLNA), Trần Đình Đồng (Thanh Hóa), Nguyễn Tiến Duy, Nguyễn Thanh Hiền (Than Quảng Ninh), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đinh Tiến Thành (XSKT Cần Thơ), Trương Đình Luật, Âu Văn Hoàn, Nguyễn Xuân Thành (Bình Dương).
Tiền vệ (12): Đỗ Duy Mạnh, Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T), Vũ Văn Thanh (HAGL), Lương Xuân Trường (Incheon United), Đinh Thanh Trung (QNK Quảng Nam), Lê Hoàng Thiên (SHB Đà Nẵng), Trần Phi Sơn (SLNA), Vũ Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Ngô Hoàng Thịnh (Thanh Hoá), Nguyễn Tuấn Anh (Yokohama FC), Lê Tấn Tài (Bình Dương).
Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T), Lê Văn Thắng (Hải Phòng), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa), Lê Công Vinh, Nguyễn Anh Đức (Bình Dương).