Wayne Rooney đã phá vỡ sự thất vọng với cú hat-trick vào lưới Club Brugge. Mặc dù vậy, đó chỉ là tín hiệu lạc quan chứ chưa thể khẳng định bất kỳ điều gì. Đơn giản, Club Brugge đã “tạo quá nhiều điều kiện” cho tiền đạo người Anh lập công.
Rooney không ghi bàn mới lạ!
“Tôi hiểu tài năng của mình mà. Tôi chưa bao giờ lo lắng vì cơn hạn bàn thắng” – Wayne Rooney hùng hồn tuyên bố sau chiến thắng trước Club Brugge. Để ý thấy rằng, ở cuộc chiến đêm qua, mỗi khi ăn mừng bàn thắng, Wayne Rooney đều giơ tay và hướng tầm mắt lên trời.
Chi tiết ấy nói lên nhiều điều. Đó tựa như sự cảm ơn thế lực siêu nhân nào đó, đã giúp anh cởi bỏ xiềng xích ở đôi chân trong suốt 10 trận đấu vừa qua (tương đương 878 phút). Đứng dưới khía cạnh tâm lý, việc Wayne Rooney “nổ to” tới vậy sau trận đấu cũng là điều dễ hiểu. Trong suốt thời gian qua, anh đã phải gánh hàng tấn áp lực trên vai, giờ đây, “gã Shrek” đang đáp trả lại tất cả bằng mọi giá.
Đó cũng là khoảnh khắc mà những CĐV M.U cũng như HLV Van Gaal mong đợi. “Những bàn thắng ấy có ý nghĩa lớn. Tôi mừng cho cậu ấy” – chiến lược gia người Hà Lan chia sẻ trong buổi họp báo sau trận.
Rõ ràng, những bàn thắng ấy đã “cởi trói” cho Wayne Rooney nhưng tiền đạo này có thể vươn mình hay không sẽ là câu chuyện khác. Bởi lẽ, trên thực tế, trong cuộc chiến đêm qua, “gã Shrek” có quá nhiều điều kiện thuận lợi để lập công.
Đầu tiên phải kể tới sự lỏng lẻo của hàng thủ Club Brugge. Cũng như trận lượt đi, hàng thủ của đội bóng Bỉ gần như không có “ý thức”… phòng ngự tử tế. Họ vào tranh bóng khá hời hợt và thường xuyên mắc lỗi nghiêm trọng. Trong cả 3 bàn thắng, Wayne Rooney đều không gặp bất kỳ sự truy cản nào từ hậu vệ đối phương.
Trong đó, tình huống dẫn tới bàn mở tỷ số của Wayne Rooney đã lột tả rõ nét nhất. Để ý thấy rằng, “gã Shrek” bỗng dưng… thoải mái, khi người theo kèm anh (hậu vệ Duarte) đã bỏ cả tiền đạo này để… lao lên tranh bóng với Depay. Tất nhiên, tiền vệ người Hà Lan đã không ngần ngại chuyền vào khoảng trống mà Duarte để lại. Một bàn thắng quá dễ dàng cho Wayne Rooney!
Bên cạnh đó, những “vệ tinh” của cầu thủ này cũng góp phần không nhỏ giúp “Gã Shrek” thăng hoa. Depay là ví dụ. Với quá nhiều khoảng trống, tiền vệ người Hà Lan đã tận dụng khai thác triệt để. Ngoài ra, Depay cũng có “ý thức” chơi đồng đội hơn, như ở bàn thắng mở tỷ số, tiền vệ này đã chọn cách chuyền bóng cho Wayne Rooney, thay vì dứt điểm như thường lệ. Ngoài ra, Ander Herrera, Januzaj… đều thi đấu rực sáng.
Với quá nhiều điều kiện như vậy, Wayne Rooney không ghi bàn mới lạ!
Cần duy trì được sự ổn định!
Rõ ràng, M.U chơi hay hơn thường ngày bởi đối thủ của họ quá yếu. Ở Premier League, Wayne Rooney và các đồng đội sẽ không có nhiều khoảng trống tương tự để thăng hoa. Thậm chí, “gã Shrek” còn thường xuyên phải lùi về khá sâu để tham gia làm bóng cùng các đồng đội. Bên cạnh đó, Depay cũng hầu như không đặt dấu ấn nào ở Premier League trước đối thủ đầy sức mạnh và tốc độ.
Do đó, đừng “vươn ước mơ” quá xa về M.U sau trận đấu này. Điều cần làm với Quỷ đỏ là giữ ngọn lửa thăng hoa, thay vì để sự chủ quan xâm lấn.
Đơn giản, duy trì sự ổn định chưa bao giờ là dễ dàng. Những cầu thủ trẻ như Depay, Januzaj hiếm khi tỏa sáng trong thời gian dài (hay chuỗi trận cụ thể). Ngay cả bản thân Wayne Rooney cũng cần môi trường khắc nghiệt hơn để kiểm chứng sự “hồi sinh” của mình.
Trong thời gian tới, họ sẽ phải thi đấu song song hai giải đấu khắc nghiệt là Champions League và Premier League, nơi họ có thể đối đầu với các đối thủ cứng cựa (lúc này, M.U vẫn chưa gặp “đại gia” ở Premier League). Đây sẽ là thách thức thực sự cho HLV Van Gaal.
Hay nói cách khác, tới lúc này, đoàn quân M.U mới thực sự ra… biển lớn.