MỚI NHẤT :
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund - PSG: Mưa bàn thắng ở Signal Iduna Park?
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Góc nhìn: Leicester đã được giải mã?

    20:29 Thứ tư 30/12/2015

    (BongDa.com.vn) - Ngay sau thất bại là một trận hòa, Leicester khép lại năm 2015 bằng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League.

    (BongDa.com.vn) – Ngay sau thất bại là một trận hòa, Leicester khép lại năm 2015 bằng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League, một thành tích có nằm mơ thì đội bóng của HLV Claudio Ranieri cũng không dám nghĩ tới trước khi giải đấu khởi tranh. Nhưng nhìn nhận thực tế, đoàn quân của chiến lược có biệt danh “thợ hàn” dần bộc lộ điểm yếu khi mà đội hình quá mỏng và khả năng phụ thuộc quá lớn vào Vardy, Mahrez hay Albrighton.

    Góc nhìn: Leicester đã được giải mã?
    Leicester City chỉ kiếm được một điểm sau hai trận đấu gần đây. Ảnh: Internet.

    Claudio Ranieri hết bài?

    Ở hai trận đấu gần nhất, Leicester chỉ kiếm được 1 điểm trước Liverpool và Man City, khiến ngôi vị số một rơi vào tay Arsenal. Dẫu vậy, kết quả này không khiến người hâm mộ Leicester thất vọng, bởi vị trí thứ hai tại Premier League sau khi năm 2015 khép lại được xem như chiến tích lừng danh. Nên nhớ, ở mùa giải trước, khi Chelsea đăng quang thì Leicester chỉ cách khu vực xuống hạng một điểm số rất ngắn.

    Đúng là Leicester đang trở thành ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch. Lối chơi đoàn kết, khả năng tỏa sáng của các tiền đạo và đặc biệt tài cầm quân của Claudio Ranieri đã giúp đội bóng lột xác hoàn toàn. Những kết quả xứng đáng trước các đối thủ mạnh là minh chứng cho đẳng cấp và tài thao lược của chiến lược được mệnh danh “thợ hàn”. Dù từng bị Chelsea tống ra đường để nhường vị trí cho Mourinho, nhưng chính ông đã đánh bại Chelsea của chiến lược gia người Bồ. Qua đó góp sức khiến Mourinho bị BLĐ Chelsea sa thải.

    Thế nhưng trận thua trước Liverpool giống như hồi chuông cảnh tỉnh cho Leicester. Lối chơi quá phụ thuộc vào Vardy, Mahrez hay Albrighton đã khiến đội bóng này phải trả giá. Chưa kể, Leicester cũng không thể tạo bất ngờ trước Man City, đối thủ cạnh tranh trực tiếp tới ngô vô địch. Điều này cho thấy HLV Claudio Ranieri không có quá nhiều quyền lựa chọn cho đội hình ra sân cũng như chiến thuật. Không thể có 3 điểm trước Man City, Leicester tạm thời đứng thứ 2 sau Arsenal dù bằng điểm nhưng kém về hiệu số.

    Một trận thua và một trận hòa liên tiếp được xem như lời cảnh tỉnh dành cho đoàn quân của Claudio Ranieri. Ông cần phải có những điều chỉnh kịp thời nếu như không muốn đội bóng rơi tự do trên bảng xếp hạng.

    Cuộc đua giờ mới bắt đầu

    Góc nhìn: Leicester đã được giải mã?
    Leicester City đã bắt đầu cuộc hành trình khó khăn của mình ở mùa giải năm nay. Ảnh: Internet.

    Leicester thi đấu quá thành công ở giai đoạn đầu khiến người hâm mộ đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng duy trì phong độ. Trong khi Man City, Arsenal, Tottenham, thậm chí MU với đội hình đồng đều, có chiều sâu sẵn sàng bứt tốc bất cứ lúc nào. Hai trận đấu trước Liverpool và Man City được xem như ví dụ cho bề dày lực lượng. Leicester của HLV Claudio Ranieri không có quá nhiều sự lựa chọn trên mọi mặt trận trước những đội bóng mạnh.

    Premier League mới đi được nửa chặng đường nên những đội bóng giàu có hoàn toàn mua sắm thêm những tân binh chất lượng để bổ sung sức mạnh. Nhưng đối với Leicester là câu chuyện xa vời. Điều này đồng nghĩa Claudio Ranieri cùng các học trò phải tự xoay sở. Minh chứng rõ nhất chính là tình hình sức khỏe của tiền đạo chủ lực Vardy đang gặp vấn đề. Và rõ ràng, Man City và Tottenham đều sẵn sàng chiếm vị trí thứ hai của Leicester. Riêng Arsenal đứng trước cơ hội bứt phá khi đang thể hiện phong độ cao thời gian vừa qua.

    Ở một giải đấu khốc liệt như Premier League, Leicester khó có cơ hội tạo nên điều thần kỳ dù điều đó đã trở thành hiện thực ở nửa chặng đường phía trước. Hay nói một cách đúng hơn, Claudio Ranieri đã thành công nhưng để chạm tay vào chức vô địch là điều khó trở thành hiện thực. Và nhiều khả năng, Leicester sẽ được giải mã sau khi giải đấu cao nhất nước Anh khởi tranh trở lại.

    (Bạn đọc: Bích Ngọc)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...