MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Góc nhìn: “Klopp team” cần danh hiệu!

    09:02 Thứ ba 08/01/2019

    BongDa.com.vn Liverpool hiện đang dẫn đầu tại Premier League sau lượt đi mùa giải 2018/2019. Ở đấu trường Champions League, binh đoàn Jurgen Klopp cũng đã góp mặt tại vòng 1/16. Hơn bao giờ hết, các CĐV Liverpool rất mong muốn đội bóng của họ có thể chạm tay vào ít nhất một danh hiệu trong mùa giải này.

    Lần gần nhất mà Liverpool đăng quang một chức vô địch đã là từ năm 2012. Mùa giải năm đó, The Kop dưới sự dẫn dắt của Kenny Dalglish đã giành được League Cup sau khi đánh bại Cardiff City trong loạt sút luân lưu 11m.

     - Bóng Đá

     Lần gần nhất mà Liverpool có được một chức vô địch đã là từ năm 2012.

    Sáu năm trời đã qua đi, hai chiến lược gia bị sa thải để nhường chỗ cho Jurgen Klopp. Cựu thuyền trưởng Dortmund vẫn đang tận hưởng mùa giải thứ 4 ngồi trên ghế nóng tại Anfield, thế nhưng Liverpool vẫn chưa thể tìm được lời giải cho bài toán danh hiệu.

    Tất nhiên nếu chỉ lấy thước đo danh hiệu để đánh giá những đóng góp Jurgen Klopp thì quả thật quá bất công với ông. Bản thân vị huấn luyện viên 51 tuổi này đã từng bước khôi phục lại một Liverpool dưới đống đổ nát hậu Brendan Rodgers, thổi vào đội bóng một lối chơi tấn công đẹp mắt và quyến rũ.

     - Bóng Đá

     Jurgen Klopp đã làm Liverpool thay đổi rất nhiều.

    Chẳng nói đâu xa, trong mùa giải trước, dù chỉ về đích thứ 3 tại Premier League, Liverpool cũng kịp để lại 84 bàn thắng, tức là trung bình 2,2 bàn/trận với sự thăng hoa của bộ 3 tiền đạo Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane. Đồng thời họ cũng lọt đến trận chung kết Champions League và chỉ chịu khuất phục trước sức mạnh của Real Madrid.

    Sang đến mùa này, Liverpool đã cho chúng ta thấy sự lột xác thực sự! Họ giành 54 điểm sau 21 vòng đấu với 17 chiến thắng, 3 trận hòa và 1 trận thua. Và cả 4 lần mất điểm đó đều là trước những đối thủ mạnh như Chelsea, Man City và Arsenal. Chẳng còn ai dám gọi họ với biệt danh mỉa mai “Robin Hood” nữa. Nên nhớ rằng thành tích mùa trước của Liverpool sau 21 vòng đấu đầu tiên chỉ là 44 điểm (thắng 11, hòa 8, thua 2). Cùng với Man City của Pep Guardiola, chức vô địch Premier League mùa  này được dự báo sẽ chỉ là cuộc đua song mã giữa hai nửa Đỏ Xanh.

     - Bóng Đá

     Lữ đoàn đỏ đang sở hữu chuỗi phong độ cực kỳ ấn tượng tại Premier League mùa này.

    Điều khác biệt lớn nhất của Liverpool tại Premier League mùa này đến từ hàng phòng ngự. Họ không ghi nhiều bàn thắng hơn (49 so với 48), nhưng quan trọng là để lọt lưới ít hơn (10 so với 24). Và nếu phải kể ra một cái tên chơi xuất sắc nhất ở hàng thủ thì chắc chắn phải là Virgil van Dijk.

    Bản hợp đồng bom tấn ở TTCN mùa Đông 2018 trị giá 75 triệu bảng đáng giá đến từng đồng. Mạnh mẽ trong tranh chấp, khả năng bọc lót ấn tượng và một lối chơi điềm tĩnh, đó là tất cả những gì người ta hình dung về trung vệ người Hà Lan. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận sự tiến bộ của bộ đôi Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson, và một Alisson Becker chắc chắn trong khung gỗ. Chưa bao giờ các CĐV Liverpool thấy được đội bóng của họ thi đấu thăng hoa ở đấu trường Premier League như lúc này.

    Điểm trừ của Liverpool đến hiện tại chính là phong độ chưa tốt tại các giải đấu cúp. Họ bị loại ngay từ vòng 3 Carabao Cup tại chính sân nhà trước Chelsea. Nhưng điều ấy chưa đáng lo bằng việc họ thua 3 trận tại vòng bảng Champions League. Chỉ nhờ chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Napoli trong loạt trận hạ màn mới giúp The Kop thoát khỏi viễn cảnh sớm dừng bước tại đấu trường danh giá nhất Châu Âu.

     - Bóng Đá

     Danh hiệu là thứ mà Jurgen Klopp cần nhất vào lúc này!

    Khi mà mùa giải chỉ mới trôi qua một nửa thì mọi sự dự đoán vẫn còn là mơ hồ. Tuy nhiên hơn ai hết, Jurgen Klopp hiểu rằng đây là mùa giải mà ông và các học trò rất cần cố gắng hết mình để đạt được ít nhất một danh hiệu làm điểm tựa niềm tin. Và Premier League chính là giải đấu mà Lữ đoàn đỏ khao khát nhiều nhất. Cảm giác sau gần 30 năm chờ đợi quả thật chẳng hề dễ chịu chút nào!

    Ở viễn cảnh xấu nhất, Liverpool tiếp tục trắng tay, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trận thua đầu tiên tại Premier League mùa này, trớ trêu thay lại là trận thua trước chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp – Man city rõ ràng khiến nhiều CĐV không khỏi lo lắng. Khoảng cách 4 điểm rõ ràng là quá mong manh.

    Trong quá khứ, đội chủ sân Anfield từng mất đi những ngôi sao lớn như Fernando Torres, Luis Suarez, Philippe Coutinho chung quy cũng chỉ vì bài toán danh hiệu. Không danh hiệu, Jurgen Klopp có thể tự biến mình thành một Arsene Wenger thứ hai. Nếu điều ấy xảy ra, giới chủ Liverpool có tiếp tục đặt niềm tin vào Jurgen Klopp nữa?

    Nếu nhìn qua tấm gương của Claudio Ranieri (Leicester), Antonio Conte (Chelsea), Arsene Wenger (Arsenal) và gần nhất là Jose Mourinho (Man Utd), chúng ta chợt nhận ra sự khắc nghiệt chính là thứ làm nên bóng đá hiện đại. Thành công vốn dĩ không có chỗ cho sự chờ đợi!

    (Bạn đọc: Đức Thịnh)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 09:03 08/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...