(BongDa.com.vn) – Trong hai trận đầu tiên của J-League 2, Tuấn Anh đã không được đăng kí thi đấu. Đã dấy lên những nỗi lo về tình cảnh của Tuấn Anh ở xứ người nhưng điều đó dường như quá thừa thãi bởi nhiều lý do.
Từ ngay sang Nhật, tin tức về Tuấn Anh ngày một thưa dần chứ không xuất hiện với tuần suất dày đặc như lúc còn ở trong nước. Sự chuyên nghiệp của Yokohama FC cùng với những cách trở khoảng cách khiến nhiều người hâm mộ thực sự lo lắng cho khả năng hòa nhập của Tuấn Anh. Nhưng nếu có những nỗi sợ hãi ấy, hãy dẹp sang một bên bởi cần biết rằng Tuấn Anh chẳng còn là một cậu bé.
Trước tiên, cần biết rằng Yokohama đã theo sát tiền vệ sinh năm 1995 cách đây hai năm một cách ròng rã và phải tốn rất nhiều công sức mới có thể đem anh sang Nhật. Không phủ nhận có một chút yếu tố thương mại nhưng Yokohama cũng đã nhận thấy tiềm năng rất lớn nơi tiền vệ người Thái Bình và họ sẽ chú ý tối đa để khai thác triệt để chứ không có chuyện mua anh về làm cảnh.
Thứ nữa, HAGL khi cho Tuấn Anh sang Nhật cũng sẽ lường trước về vấn đề tế nhị này. Họ không thòng thêm điều khoản bắt buộc nhưng chắc chắn BLĐ Yokohama phải ngầm hiểu rằng HAGL để viên ngọc sáng giá nhất đang là trụ cột của đội bóng phố Núi sang Nhật không phải chỉ để làm marketing.
Nhưng quan trọng nhất vẫn là nằm ở Tuấn Anh, nếu những ai yêu quý tiền vệ này và dõi theo bước chân của Tuấn Anh nhiều năm mới biết được khát khao và sự chuyên nghiệp của cầu thủ 21 tuổi lớn như thế nào. Nó bắt đầu từ tận khi ngôi sao trẻ này còn là một cậu nhóc.
Nói một cách tóm gọn, Tuấn Anh đã trải qua ba sóng gió lớn trong sự nghiệp nhưng đều vượt qua một cách hoàn hảo. Từ ngày một chọi hàng nghìn ứng viên vào học viện, tiếp đó là chấn thương kinh hoàng ở tuổi 17 tưởng như đã khiến Tuấn Anh quỵ ngã rồi bị cho là cầu toàn, thiếu thể lực để tranh chấp khi lên U23 Việt Nam.
Chẳng có điều gì có thể làm chùn ý chí sắt đá của Tuấn Anh cả, hãy để cậu ấy ngã tiền vệ gốc Thái Bình sẽ tự biết vì sao mình ngã và đứng lên ở chỗ nào. Chỉ cần cho cậu ấy một sự công bằng, những người sở hữu anh sẽ có một quả ngọt ngoài sức tưởng tượng. Dù là Việt Nam hay ở Nhật, dù là ĐTQG hay cấp câu lạc bộ hãy cứ tin và chờ Tuấn Anh tỏa sáng.
Hai trận đấu không được đăng kí chẳng nói lên điều gì và quãng đường rất dài còn ở phía trước. Yokohama sẽ chẳng phụ Tuấn Anh nếu tiền vệ này chứng tỏ được sự hòa nhập và khát khao vươn mình tại Nhật Bản. Tất cả hãy kiên nhẫn và chờ đợi thay vì chỉ trích, điều đó chẳng giúp thêm gì cho Tuấn Anh.