MỚI NHẤT :
  • Ancelotti tiết lộ khoảnh khắc giúp Real vô địch La Liga
  • Declan Rice: Cỗ máy vĩnh cửu của Arteta
  • “Mọi cầu thủ giỏi nhất thế giới đều muốn đến Real”
  • Marco Reus tri ân CĐV nhà bằng màn trình diễn đỉnh cao
  • Hạ ĐKVĐ trong trận cầu 6 điểm, HLV Nam Định nói gì?
  • Siêu phẩm nã đại bác, Real tiến gần đến ngôi vương La Liga
  • Eric Dier đổ máu khi cứu bóng ngay trên vạch vôi
  • Trường hợp thần đồng Indonesia có giống như Đình Bắc?
  • Dortmund thắng tưng bừng; Bayern hụt hơi
  • Làm HLV tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik nói 1 lời về thầy Park
  • Báo Indonesia chỉ rõ 2 lý do khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik ngay lập tức tìm đến HAGL
  • Thắng Bournemouth, Rice vẫn bực tức
  • “Một cầu thủ hoàn hảo cho Arsenal”
  • Không phải trọng tài, cựu trợ lý HLV nói lý do khiến thầy trò Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Nguyễn Filip hóa tội đồ, CAHN gục ngã trong cơn mưa bàn thắng trước Nam Định; Hải Phòng thắng dễ TP.HCM
  • 5 điểm nhấn Arsenal 3-0 Bournemouth: Đe dọa ngôi vương; Rõ mục tiêu mùa hè
  • Indonesia tranh vé Olympic ở Paris, Shin Tae-yong thừa nhận khó khăn
  • CHÍNH THỨC! Ipswich Town á quân, thăng hạng Premier League
  • Rice ghi dấu ấn, Arsenal tiếp tục thách thức Man City
  • Saka tóe máu, vì sao VAR không can thiệp?
  • "Bạn biết và tôi biết rằng Havertz đã để chân ở đó"
  • Chuyên gia tâng bốc bàn thứ 2 của Arsenal
  • Động thái của VFF sau dòng status ẩn ý của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Havertz bị tố ăn vạ một cách thông minh
  • Bình Dương phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch; Thanh Hóa gây thất vọng
  • Bất ngờ những hảo thủ đang chơi ở giải hạng 2 Tây Ban Nha
  • West Ham hãy cứ tận hưởng tài năng của Kudus khi còn có thể
  • Brighton và cơn khô hạn bàn thắng tháng 4
  • Vai trò mới giúp Marc Cucurella cứu vãn sự nghiệp
  • "Thật không thể tin tỷ số vẫn là 0-0"
  • Cơn đau đầu dễ chịu của Arteta
  • 'Ancelotti là HLV hay nhất lịch sử'
  • Tuấn Hải lóe sáng, Hà Nội FC vẫn phải chia điểm trên sân Vinh
  • Klopp: 'Tốt hơn hết không nói về Salah'
  • Pochettino có thêm một cầu thủ không thể đụng đến
  • Man Utd quan tâm, Tuchel có thể gây sốc
  • Chuyển nhượng 04/05: Rõ vụ Sancho, M.U sẵn sàng ký trung vệ cực chất; Arsenal chốt tân binh
  • HLV Mai Đức Chung quay lại dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam?
  • Eriksen nêu tên cầu thủ giỏi nhất trên sân tập M.U
  • Góc Man United: Thắng mà chẳng ai vui

    21:50 Thứ bảy 30/01/2016

    (BongDa.com.vn) - Man United vừa có một trận đấu có thể được ví như một cơn mưa giữa nắng hạn. Trận thắng 3-1 trước Derby County ở vòng 4 Cúp FA.

    (BongDa.com.vn) – Man United vừa có một trận đấu có thể được ví như một cơn mưa giữa nắng hạn. Trận thắng 3-1 trước Derby County ở vòng 4 Cúp FA không có nhiều ý nghĩa vì sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội bóng. Nhưng Man United đang rất cần một chiến thắng nhằm giải tỏa cho nhiều vấn đề. Dẫu vậy, chiến thắng này của Man United có phần nhạt nhòa và không ai cảm thấy vui cả.

    Martial sớm trở thành một thần tượng trẻ và mới của sân Old Trafford. Ảnh: Internet.
    Martial sớm trở thành một thần tượng trẻ và mới của sân Old Trafford. Ảnh: Internet.

    Nếu Anthony Martial chấn thương

    Đương nhiên, chẳng một người Man United nào mong chờ Cậu bé vàng gặp phải tai ương như vậy. Mức giá 36 triệu bảng và hơn thế nữa đã khiến Martial sớm trở thành một thần tượng trẻ và mới của sân Old Trafford. Nhưng, hơn bao giờ hết, người Man United đang bị một nỗi sợ xâm chiếm, sợ đến nỗi mọi người lo lắng đến hàng ngày và hàng giờ. Họ sợ Martial bị chấn thương.

    Vì sao như vậy? Vì Martial từ một vai trò phải ghi bàn cho Man United trên đôi chân của một chàng trai trẻ mười chín đôi mươi đến một vai trò khác. Đó là một tiền đạo chạy cánh, một tiền vệ làm bóng và một kẻ quấy rối đáng ghét với các đối thủ. Trước Derby County, Martial một lần nữa khiến cho người khác phải gật gù và xác nhận, hành lang cánh trái của Man United xứng đáng là của anh.

    Vậy nhưng, Martial đang bị khai thác quá mức và không có thời gian để nghỉ ngơi. Đúng ra, những trận đấu ở Cup FA, Martial nên được chứng kiến các đồng đội thi đấu từ trên khán đài. Nhưng, Martial vẫn miệt mài cày ải và đóng góp công sức quá lớn cho những trận đấu của Man United. Vì thế, người Man United cũng nên lo dần cho Martial là vừa.

    Khán đài gọi tên ai?

    Ở vòng 5 cúp FA, Rooney lập siêu phẩm. Ảnh: Internet.
    Ở vòng 4 cúp FA, Rooney lập siêu phẩm. Ảnh: Internet.

    Các CĐV chẳng gọi tên cầu thủ nào bên dưới sân cả. Dù Wayne Rooney vẽ lên bầu trời một tuyệt phẩm. Dù Daley Blind ghi bàn bằng cách ra chân rất nhanh. Hay dù đó là Juan Mata đã lâu lắm rồi mới ghi được bàn thắng. Các CĐV gây nên những cú sốc khi họ chỉ ăn mừng bàn thắng cùng các cầu thủ Man United còn lại, họ gọi những cực cầu thủ của Man United.

    Điều gì đang xảy ra với Man United vậy? Các CĐV đã quá chán với những gì mà bầy Quỷ đỏ thể hiện ở hơn một nửa mùa giải vừa qua. Vậy nên, thắng, thua hay hòa với các CĐV cũng không còn quan trọng nữa. Thậm chí, một CĐV được cho là rất trung thành với Man United là Fred Done đã tuyên bố sẽ không đến xem Quỷ đỏ thi đấu khi nào vẫn còn đó Van Gaal.

    Và trên các khán đài, các CĐV làm làm những điều rất “chói tai”. Họ gọi vang Nemanja Vidic, kêu gào Cristiano Ronaldo hay tri ân George Best. Rõ ràng, các CĐV Man United đang cần những điều đặc biệt để khiến Man United trở nên khác biệt chứ không phải nhàn nhạt. Ở trận đấu trước Derby County ấy, Man United vẫn rất nhạt nên dù chiến thắng nhưng chẳng mấy ai cảm thấy vui cả.

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...