MỚI NHẤT :
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Góc Inter: Chuyến tàu lượn không có hậu

    20:24 Chủ nhật 13/05/2018

    BongDa.com.vn Hy vọng để rồi thất vọng, nhưng điều đáng lo hơn cả là những gì mà Inter Milan có thể đón nhận không chỉ là cơn đau vì mất đi cơ hội tham dự Champions League.

    Với các CĐV của Inter, những gì mà họ trải qua trong mùa giải năm nay thật chẳng khác nào một chuyến đi tàu lượn. Đã có những thời điểm họ được trải nghiệm cảm giác cực kỳ thăng hoa với chuỗi trận ấn tượng của thầy trò HLV Spalletti, thậm chí có thời điểm họ đã từng là đội dẫn đầu tại Serie A.

    Góc Inter: Chuyến tàu lượn không có hậu - Bóng Đá

     Icardi đã làm tất cả, nhưng là không đủ với Inter

    Tuy nhiên kể từ khi bước vào giai đoạn cuối năm 2017, Inter đã lao dốc không phanh. Từ vị thế của một ứng viên vô địch, Inter chỉ còn biết an phận trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau. Thậm chí ngay cả trong cuộc đua này, số phận cũng rất biết cách trêu đùa những trái tim của người hâm mộ thành phố Milano.

    Đã có những thời điểm, Icardi và các đồng đội bật khóc ngay trên sân khi họ nhận ra cơ hội lọt vào top 4 đã không còn nhiều sau thất bại trước Inter. Nhưng những cú trượt chân bất ngờ sau đó của Lazio và Roma đã một lần nữa thắp lại niềm hy vọng trở lại Champions League ít ỏi dành cho thầy trò HLV Spalletti. Tuy nhiên ngay khi mà truyền thông bắt đầu nghĩ về một cú 'lật kèo' ở vòng cuối cùng khi Inter có trận đối đầu trực tiếp với Lazio, thì bất ngờ đã xảy ra vào đêm qua.

    Trên sân nhà Giuseppe Meazza, đối đầu với đối thủ không còn động lực thi đấu như Sassuolo khi đã trụ hạng thành công, tất cả những gì mà Inter làm được đó là một thất bại 1-2 trên sân nhà. Đây là trận đấu mà Inter đã kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng hơn 73%, tạo ra 13 cơ hội ăn bàn và có tới 16 pha dứt điểm cầu môn. Tuy nhiên tất cả những thống kê đó đều trở nên vô nghĩa, khi Inter đã không có được 1 điểm nào. Với kết quả này, nếu Lazio có thể giành chiến thắng trước Crotone vào đêm nay, tấm vé dự Champions League cuối cùng của Serie A sẽ xác định được chủ nhân.

    Tuy nhiên điều đáng lo ngại nhất dành cho Inter có lẽ chẳng phải đơn thuần là một tấm vé tham dự Champions League đã bị vụt mất, mà sâu xa hơn có thể sẽ là một cuộc khủng hoảng nhân sự rất lớn ngay khi mùa giải năm nay kết thúc.

    Video tài năng của Icardi

    Thực tế ngay sau khi trận đấu với Sassuolo kết thúc, phát súng báo động đầu tiên đã được phát ra khi Icardi tuyên bố rằng: "Nếu đây đã là những gì tốt nhất, thì tôi sẽ ra đi." Có thể hiểu được cảm xúc tức giận của tiền đạo người Argentina, khi anh đã gồng gánh cả đoàn tùa Inter trong suốt mùa giải vừa qua với 28 bàn (chiếm 44% tổng số bàn thắng mà Nerazzurri có).

    Nếu Icardi ra đi, chắc chắn chẳng một CĐV nào tại Inter có thể trách anh. Nhưng liệu Icardi có phải là cái tên duy nhất muốn ra đi? Có thể là không, khi mà những Perisic, Rafinha,... cũng đang nằm trong tầm ngắm của rất nhiều đội bóng hàng đầu tại châu Âu và nếu những cầu thủ này 'chuyển nhà' thì điều đó cũng chẳng có gì bất ngờ.

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 20:20 13/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...