MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Góc Fiorentina: Nhạt nhòa sắc tím

    08:49 Thứ hai 11/04/2016

    Trận thua 0-2 trên sân Empoli xem như đã đặt dấu chấm hết cho tham vọng tìm kiếm chiếc vé tham dự Champions League mùa sau của Fiorentina.

    (BongDa.cm.vn) – Trận thua 0-2 trên sân Empoli xem như đã đặt dấu chấm hết cho tham vọng tìm kiếm chiếc vé tham dự Champions League mùa sau của Fiorentina. Đã có lúc tưởng như nó đã nằm trong tầm tay của The Viola nhưng sự non nớt khiến họ để mọi thứ trôi ngoài tầm với.

    Góc Fiorentina: Nhạt nhòa sắc tím
    Fiorentina (áo xanh) gần như hết cửa dự Champions League mùa tới sau trận thất bại trước Empoli. Ảnh: Internet.

    Đường dài mới biết ngựa non

    Khoảng 1/3 chặng đường đầu tiên của mùa giải, đội chủ sân Artemio Franchi khiến cả Calcio phát sốt. Đã có lúc họ vọt lên vị trí đầu bảng và dẫn đầu trong vài lượt đấu khiến mọi thứ đẹp như mơ. Họ thắng đến 9/12 trận đấu tiên của Serie A mùa này và thể hiện một lối chơi công thủ toàn diện chứ không còn ngây thơ tấn công như trước.

    Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu trôi chệch hướng khi The Viola đối mặt với những thách thức lớn hơn. Ngay cả những học trò của Paulo Sausa dường như cũng không còn giữ được đôi chân trên mặt đất. Liên tiếp trong vài vòng họ để ba ông lớn Juventus, Lazio rồi AC Milan đè bẹp khiến Fiorentina dần trôi khỏi top đầu.

    Và đỉnh điểm của sự tệ hại đến ở chặng nước rút khi đã 6 trận gần nhất, đội bóng thành phố Florence này đã không biết mùi chiến thắng. Từ một vị trí ổn định ở top 3, họ bị AS Roma vượt mặt và mới nhất để Inter Milan chiếm luôn vị trí thứ 4. Lối chơi của họ dần đi vào ngõ cụt dù Fiorentina là đội kiểm soát bóng hàng đầu Calcio với trung bình 57% mỗi trận đấu.

    Thực lực chỉ có vậy

    Thực ra, việc Fiorentina có mặt ở top 5 mùa này là chiến tích không tồi. Có chăng do họ làm người hâm mộ ngây ngất quá ở chặng đầu nên thất vọng đổ lên đầu Sausa và các học trò. Nhìn đi nhìn lại họ chẳng có một ngôi sao nào xứng đáng lọt vào hàng sao lớn của giải đấu chứ đừng nói đến tầm cỡ châu Âu.

    Góc Fiorentina: Nhạt nhòa sắc tím
    Đội hình hiện tại của Fiorentina không có cái tên nào thật sự nổi bật. Ảnh: Internet.

    Nikola Kalinic rất tốt nhưng anh cũng lực bất tòng tâm không thể trận nào cũng ghi bàn tỏa sáng và lúc này cũng đang dừng lại ở con số 11 bàn thắng. Christian Tello chỉ là hàng dạt của Barcelona và cũng trận tỏ trận mờ. Mauro Zarate hay Giuseppe Rossi rõ ràng đã qua thời đỉnh cao và tên tuổi của họ được gầy dựng từ hơn 5 năm trước.

    Ở khu tuyến, Jakub Blaszykowski là cái tên đình đám nhất nhưng lại là cầu thủ để lại thất vọng lớn nhất. Cựu sao Dortmund đã quá chậm chạp bởi các chấn thương hành hạ liên miên, Mario Suarez hay Borja Valero chỉ là cầu thủ hạng hai và khó lòng đối chọi với các ngôi sao của Serie A.

    Sức mạnh của Fiorentina vốn nhờ phần lớn vào hàng công mà một khi hàng công èo uột như vậy thật khó để họ làm nên chuyện ở mùa giải này. Một suất tham dự Europa League có lẽ là hợp lý và phản ánh đúng những nỗ lực của The Viola ở mùa này. Con đường trở về ngày xưa vẫn còn xa lắm và sắc tím vẫn chưa thể in dấu trở lại ở Calcio.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...