Moises Caicedo đã gia nhập Stamford Bridge với mức giá kỷ lục của bóng đá Anh lúc bấy giờ với số tiền lên đến 115 triệu bảng từ Brighton vào tháng 8 vừa qua. Điều này khiến nhiều chuyên gia và người hâm mộ phải đặt ra câu hỏi khi anh mới chỉ thi đấu vỏn vẹn 1 mùa giải ở Premier League.
Việc gia nhập với mức giá quá cao khiến tiền vệ người Ecuador gặp nhiều áp lực khiến anh không thể tỏa sáng tại Chelsea. Cựu tiền vệ Brighton thậm chí còn chưa có một bàn thắng hay kiến tạo nào sau 17 lần ra sân khiến đội bóng của Mauricio Pochettino ngụp lặn ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng.
Trong khi đó, Liverpool đang thành công với 4 cái tên ở vị trí trên bao gồm: Endo Wataru, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister and Dominik Szoboszlai. Và cựu cầu thủ của Liverpool lẫn Chelsea tin rằng, đội chủ sân Stamford Bridge chắc chắn đang rất hối hận vì đầu tư vào Moises Caicedo, anh nói:
"Những gì tôi nghĩ Liverpool đã làm đó chính là khiến Chelsea phải chi ra rất nhiều tiền và anh ấy (Caicedo) không đáp ứng được kỳ vọng. Anh ấy là một cầu thủ giỏi, nhưng có đáng giá như thế không?
Có lẽ là không, Brighton có cơ hội bán được anh ấy và đã cường điệu mọi thứ lên để kiếm được nhiều tiền hơn từ thương vụ này".