MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Redknapp: Haaland là quái vật trước khung thành
  • Zinny Boswell: Man City thật đáng gờm
  • Haaland lập poker, Man City phả hơi nóng vào Arsenal
  • Ancelotti tiết lộ khoảnh khắc giúp Real vô địch La Liga
  • Declan Rice: Cỗ máy vĩnh cửu của Arteta
  • “Mọi cầu thủ giỏi nhất thế giới đều muốn đến Real”
  • Marco Reus tri ân CĐV nhà bằng màn trình diễn đỉnh cao
  • Hạ ĐKVĐ trong trận cầu 6 điểm, HLV Nam Định nói gì?
  • Siêu phẩm nã đại bác, Real tiến gần đến ngôi vương La Liga
  • Eric Dier đổ máu khi cứu bóng ngay trên vạch vôi
  • Trường hợp thần đồng Indonesia có giống như Đình Bắc?
  • Dortmund thắng tưng bừng; Bayern hụt hơi
  • Làm HLV tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik nói 1 lời về thầy Park
  • Báo Indonesia chỉ rõ 2 lý do khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik ngay lập tức tìm đến HAGL
  • Thắng Bournemouth, Rice vẫn bực tức
  • “Một cầu thủ hoàn hảo cho Arsenal”
  • Không phải trọng tài, cựu trợ lý HLV nói lý do khiến thầy trò Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Nguyễn Filip hóa tội đồ, CAHN gục ngã trong cơn mưa bàn thắng trước Nam Định; Hải Phòng thắng dễ TP.HCM
  • 5 điểm nhấn Arsenal 3-0 Bournemouth: Đe dọa ngôi vương; Rõ mục tiêu mùa hè
  • Indonesia tranh vé Olympic ở Paris, Shin Tae-yong thừa nhận khó khăn
  • CHÍNH THỨC! Ipswich Town á quân, thăng hạng Premier League
  • Rice ghi dấu ấn, Arsenal tiếp tục thách thức Man City
  • Saka tóe máu, vì sao VAR không can thiệp?
  • "Bạn biết và tôi biết rằng Havertz đã để chân ở đó"
  • Chuyên gia tâng bốc bàn thứ 2 của Arsenal
  • Động thái của VFF sau dòng status ẩn ý của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Havertz bị tố ăn vạ một cách thông minh
  • Bình Dương phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch; Thanh Hóa gây thất vọng
  • Bất ngờ những hảo thủ đang chơi ở giải hạng 2 Tây Ban Nha
  • West Ham hãy cứ tận hưởng tài năng của Kudus khi còn có thể
  • Brighton và cơn khô hạn bàn thắng tháng 4
  • Vai trò mới giúp Marc Cucurella cứu vãn sự nghiệp
  • "Thật không thể tin tỷ số vẫn là 0-0"
  • Cơn đau đầu dễ chịu của Arteta
  • 'Ancelotti là HLV hay nhất lịch sử'
  • Tuấn Hải lóe sáng, Hà Nội FC vẫn phải chia điểm trên sân Vinh
  • Klopp: 'Tốt hơn hết không nói về Salah'
  • Pochettino có thêm một cầu thủ không thể đụng đến
  • Giá như ngày đó anh nghe theo Sir Alex...

    10:21 Thứ sáu 24/08/2018 | 1

    BongDa.com.vn Cách đây 2 ngày, Federico Macheda đón sinh nhật tuổi 27, nhưng đó là một ngày sinh nhật buồn.

    Trong quá khứ, anh từng được kỳ vọng là tương lai hàng công của MU, nhưng giờ đây ở tuổi được coi là chín nhất trong sự nghiệp cầu thủ, Macheda lại đang là một kẻ thất bại thật sự, khi mà bây giờ chẳng còn đội bóng nào muốn chiêu mộ anh.

    Các CĐV MU có lẽ không lạ gì Federico Macheda, cầu thủ từng vụt sáng như một ngôi sao trên bầu trời “Nhà hát của những giấc mơ”. Ngày 05/04/ 2009, khi chỉ mới 17 tuổi, Macheda được tung vào sân từ ghế dự bị trong trận đấu với Aston Villa. Phút 90+3, Macheda được đồng đội nhồi bóng ở tư thế xoay lưng lại khung thành. Nhanh như cắt, anh dùng chân giữ bóng, sau đó xoay người lại và tạo ra một đường cong kỳ diệu vào lưới thủ thành Brad Friedel.

    Federico Macheda và bi kịch của một tài năng đầy hứa hẹn - Bóng Đá

     Macheda đã có một khởi đầu không thê tốt hơn ở MU...

    Đó là thời điểm cả thế giới bắt đầu biết đến cái tên Federico Macheda. Một tuần sau, anh tiếp tục “xé” lưới Sunderland và thêm 3 bàn thắng nữa giúp MU lên ngôi vô địch Premier League 2008/09 với 4 điểm xếp trên đại kình địch Liverpool. Macheda chính thức trở thành một thần tượng mới ở Old Trafford. Tiền đạo người Italia lập tức được so sánh với 2 ngôi sao hàng đầu của MU thời điểm đó, Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo.

    Federico Macheda và bi kịch của một tài năng đầy hứa hẹn - Bóng Đá

     Tuy nhiên tiền đạo người Ý không thể trở thành một Rooney hay Ronaldo mới.

    Tuy nhiên, đã không có một ngôi sao mới nào ở Old Trafford. Trái với kỳ vọng của mọi người, thần đồng của MU lụi tàn một cách chóng vánh sau đó. Anh dễ dàng nổi tiếng và cũng dễ dàng sa ngã. Những bức ảnh Macheda trong vòng tay của những vũ công bốc lửa được lan tỏa và đẩy anh xuống vực thẳm.

    Macheda nhanh chóng lặp lại bi kịch của hàng loạt ngôi sao “mau nổi chóng chìm” ở xứ xương mù. Anh 6 lần được đem đi cho mượn, nhưng đều không thi đấu thành công. Năm 2014, Macheda bị MU thanh lý hợp đồng và chuyển sang Cardiff City. Thế nhưng ở đây, anh tiếp tục phải trải qua 2 mùa giải thảm họa vì bị chấn thương lưng hành hạ, trước khi quyết định trở về quê hương để gây dựng lại sự nghiệp.

    Novara chỉ là một thành phố nhỏ, nằm giữa Milan và Turin, nổi tiếng bởi những ngọn đồi thơ mộng hơn là bóng đá. Đội bóng Novara chỉ thi đấu ở Serie B, nhưng ở đây, Macheda tìm lại được cảm giác thoải mái nhất với những cái vặn mình không còn gây đau đớn. Lâu lắm rồi từ khi rời MU, người ta mới thấy một Macheda sung sức đến thế, anh mang áo số 10, ghi những bàn thắng quan trọng và đóng góp lớn vào lối chơi của Novara.

    Federico Macheda và bi kịch của một tài năng đầy hứa hẹn - Bóng Đá

     Novara tưởng chừng là "cứu tinh" của anh, nhưng đó vẫn là một sai lầm khác.

    Tuy nhiên, chẳng ai lường trước được tương lai. Dù có khởi đầu mới đầy quyết tâm, nhưng cũng như ở MU, Macheda dần mất dạng ở Novara. Anh đánh mất khả năng săn bàn và sẵn sàng trả đũa công khai với đối phương ngay trong trận đấu. Và vào một ngày của tháng 5/2018, Macheda chính thức bị Novara thanh lý hợp đồng.

    Macheda từng nói, anh hối hận vì không nghe theo lời khuyên của Sir Alex. “Ở thời điểm tôi muốn tới Serie A, Sir Alex không đồng ý và ông nói muốn tôi ở lại Anh, nơi ông có thể dõi theo tôi. Ông ấy không thể quan tâm được nếu tôi ở Serie A và khẳng định chuyển tới đó sẽ là sai lầm lớn của tôi.”

    Federico Macheda và bi kịch của một tài năng đầy hứa hẹn - Bóng Đá

     Giá như ngày đó anh nghe lời khuyên của Sir Alex...

    Đúng vậy, giá như năm xưa anh nghe theo lời khuyên của Sir Alex , có lẽ cuộc đời anh giờ đã khác, anh có thể đang là một ngôi sao sáng ở Old Trafford và Premier League, thay vì phải sống trong cảnh thất nghiệp ở tuổi 27 như bây giờ.

     (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 10:25 24/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...