MỚI NHẤT :
  • Trường hợp kỳ lạ ở La Liga
  • Dortmund mất ngòi nổ trước PSG
  • Mikel Arteta đi vào lịch sử Arsenal
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Cú sốc Rasmus Hojlund
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • Gengen-pressing của Liverpool: Hàng nhái Dortmund phiên bản lỗi

    19:48 Thứ năm 07/01/2016

    (BongDa.com.vn) - Liverpool của Klopp đá đẹp mắt, tấn công hết mình nhưng họ vẫn bị bắt bài trong những trận gần đây.

    (BongDa.com.vn) – Liverpool của Klopp đá đẹp mắt, tấn công hết mình nhưng họ vẫn bị bắt bài trong những trận gần đây. Vậy câu hỏi đặt ra là gengen-pressing của “Người bình thường” liệu có phù hợp với Premier League hay không?

    Gengen-pressing của Liverpool: Hàng nhái Dortmund phiên bản lỗi
    Gengen-pressing của của Liverpool chỉ là “hàng nhái”so với Dortmund. Ảnh: Internet.

    Liverpool-bản sao rập khuôn của Dortmund

    Từ lúc Jurgen Klopp mới về nhậm chức tại sân Anfield thì cả ngước Anh đã chờ đợi lối chơi gengen-pressing (phản công tổng lực) sẽ là làn gió mới cho Ngoại hạng Anh vốn dĩ quá nhàm chán với bóng đá thực dụng. Nhưng với những gì The Kop thể hiện thì đẹp vẫn có đẹp, sung mãn thì vẫn hiện diện nhưng chỉ mỗi hiệu quả là không. Dường như làn gió gengen-pessing chưa thổi đã bị tắt ngúm rồi.

    Có lẽ khi đến Anh “Người bình thường” đã mang cả đội hình Dortmund áp thẳng vào The Kop mặc cho các học trò có phù hợp hay không. Sai lầm của ông khi nghĩ rằng hàng phòng thủ gồm Clyne, Skrtel hay Moderno là những mẫu hậu vệ đa năng có thể tấn công và phòng ngự cùng lúc như Erik Durm, Lukasz Piszczek và Kevin Grosskreutz. Ông quên rằng hàng hậu vệ “khủng” của Dortmund từng khởi nghiệp là tiền đạo cả còn ở The Kop thì không.

    Còn hàng tiền vệ thì Klopp đẩy James Milner dạt cánh trái theo mẫu hình của Guendogan trong khi cầu thủ này đá sở trường là tiền vệ trung tâm. Nếu đá theo đúng vị trí lợi thế thì anh sẽ hỗ trợ cho hàng thủ rất nhiều. Còn cá nhân có khả năng đánh chặn tốt như Lucas thì ông kéo lùi quá thấp và ép anh chàng phải đóng vai đội trưởng cứng rắn Sebastian Kehl của Bầy ong.

    Còn hai cánh thì Klopp cho Firmino hoặc Lallana ở cánh phải và Milner trấn cánh trái. Và hẳn nhiên một Lallana thiên về kỹ thuật đẹp mắt và mềm dẻo không thể nào chơi tắc bóng nhanh đòi hỏi thể lực nhiều được. Nếu để Lallana chơi như tiền về con thoi giữ vai trò nhạc trưởng sẽ hợp hơn.

    Đôi khi Daniel Sturridge sẽ phải đóng vai tiền đạo chạy cánh bó vào trong như mẫu Mario Goetze. Và dường như để so Sturridge giống Goetze thì quả là khập khiễng. Cuối cùng vị trí sai lầm nhất là tiền đạo Benteke. Klopp cho Benteke đá như Lewandowski là vừa ghi bàn vừa phải tranh chấp bóng tốt. Với một Lewvy đa năng thì đảm trách được còn Benteke thì quả là quá sức và anh cứ bị kèm và bắt bài.

    Muốn sống ở Anh thì phải có tố chất

    Ớ Anh lối đá thực dụng hơn ở Đức khiến Klopp không thành công. Ảnh: Internet

    Đồng ý là lối đá gengen-pressing là mấu chốt thành công của Dortmund nhưng đó chỉ là quá khứ ở Bundesliga mà thôi. Tại Anh không có chỗ cho bất kỳ một bản sao nào, nếu muốn tồn tại ở Premier League thì phải có cá tính riêng.

    Nếu ở Đức ghi bàn là chuyện đơn giản vì xứ sở xe tăng rất chuộng bóng đẹp và tốc độ. Với họ thể lực là trên hết, bóng đá thì phải biết xung phong tiến về phía trước. Hàng thủ ở các đội bóng Đức chỉ làm nền cho các đồng đội tấn công. Ở Bundesliga, tấn công là phòng thủ.

    Còn ở Anh thì đừng hòng. Premier League được mệnh danh là thực dụng nên các đội bóng sẵn sàng đa dạng hóa chiêu trò để họ ngăn đối phương lên bóng. Nào là cắt bóng, chặn đường chuyền, cản cú sút, phá bóng hay thậm chí là dùng tiểu xảo nữa. Đó cũng chính là lý do mà Liverpool cứ mãi bế tắc không thể ghi bàn.

    Ngoài ra triết lý ở Anh cũng khác Đức rất nhiều, nếu không có bóng thì lùi về phòng ngự ngay chứ không sẵn sàng tràn lên gây sức ép. Ít khi nào một đội bóng ở Ngoại hạng Anh bỏ khung thành trống chỉ vì một trái bóng cả.

    Hơn nữa, một lý do khiến The Kop không thể thắng là do chính nội tại của các cầu thủ. Hầu như Klopp chỉ áp đặt lối chơi cho học trò mà không tuân theo khả năng của họ. Với chiến lược gia người Đức thì Liverpool có khác gì Dortmund đâu. Nhưng “Người bình thường” có lẽ đã quên rằng The Kop ở Anh còn Bầy ong thì ở Đức. Khác lắm chứ!

    Vậy nên từ đầu đến giờ Liverpool chỉ đang đóng thế một Dortmund ngoại bang mà thôi. Cũng chẳng trách ngài Klopp được vì đây là lần đầu tiên ông làm bóng đá vượt qua biên giới xứ bia tươi. Nhưng đã lỡ vượt biên rồi thì hãy sống thích nghi với môi trường mới. Nếu không thể trở thành dân bản địa thì cũng là một người nhập cư hòa đồng, hãy làm một gengen-pressing của Liverpool chứ đừng mãi đóng thế Klopp ạ!

    (Bạn đọc: Trang Ý)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...