Pháo thủ sẽ tới Anfield vào cuối tuần này, chơi trên sân vận động mà họ chưa thắng kể từ năm 2012.
Đoàn quân của Mikel Arteta đang đứng đầu bảng sau chiến thắng 2-0 trước Brighton vào tuần trước. Trong khi đó, Lữ đoàn đỏ tụt xuống vị trí thứ hai sau trận hòa 0-0 với Manchester United trên sân nhà.
Bergkamp nói với podcast Seaman Says: "Tôi nghĩ Liverpool. Tôi có một cảm giác buồn cười. Tôi đã xem trận đấu với Man United, họ hướng ra băng ghế dự bị và họ chiếu vào 2 cầu thủ chuẩn bị vào sân và tôi nói 'Ồ chờ đã, họ đã có người này, người này, và người này nữa."
"Tất cả họ đều bị chấn thương và nếu trở lại đúng lúc, họ có thể là ứng cử viên lớn nhất để giành danh hiệu."
Chấn thương là vấn đề lớn của Liverpool nhiều năm qua. Nếu mọi thứ ổn thỏa, họ thực sự có đội hình mạnh bậc nhất châu Âu. Mới đây, The Reds vẫn hủy diệt West Ham 5-1 dù cất một số cái tên chủ chốt, khiến Klopp được cho sẽ phải đau đầu trong việc lựa chọn đội hình.