MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Gary Neville: "Pep đã phồng má lên, ông ấy không tin nổi điều đó"

    17:45 Thứ hai 02/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Phát biểu của huyền thoại Man Utd về tình huống dẫn tới bàn thua của City trong trận đấu vừa qua với Aston Villa.

    Vừa qua, Manchester City đã giành được cúp Liên đoàn. Đây có thể xem là một niềm an ủi với họ khi mà có lẽ, ngôi vương tại Premier League là điều đội bóng này đã không thể bảo vệ được nữa. Thế nhưng tại Wembley, các học trò của Pep Guardiola cũng đã không thể khiến các CĐV được hưởng niềm vui trọn vẹn khi vẫn để thủng lưới một bàn.

    Sai lầm dẫn đến tình huống Samatta chọc thủng lưới Bravo đến từ John Stones. Và mới đây, huyền thoại MU - Gary Neville đã có những phát biểu về bàn thua này của The Citizens:

    Gary Neville reacts to John Stones’ ‘big mistake’ against Aston Villa    - Bóng Đá

    Samatta đã không bỏ lỡ cơ hội của mình và tung ra một pha dứt điểm bằng đầu chính xác.

    "John Stones đã tạo ra một đống hỗn độn."

    "Tôi đã nói rằng ở giai đoạn này trong sự nghiệp, cậu ấy cần phải dừng việc mắc những sai lầm, thế nhưng cậu ấy lại vừa phạm một lỗi lầm lớn và giúp Aston Villa trở lại với cuộc chơi."

    "Pep đã ngồi phệt xuống chiếc ghế của mình. Đó là một quả tạt chất lượng, Samatta chỉ có một cơ hội bằng đầu, và cậu ấy đã không bỏ lỡ nó."

    "Pep đã phồng cả hai má lên. Rõ ràng, ông ấy không thể tin nổi các học trò lại để cho Aston Villa có cơ hội trở lại với trận đấu."

    Peter Schmeichel và những màn trình diễn hay nhất trong màu áo Man City:

    Anh Tú | 17:15 02/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...