Cuối tháng 6, Arsenal xác nhận rằng Trae Coyle đã hoàn tất thủ tục đến Lausanne-Sport. Anh đã ký một hợp đồng dài hạn với đội bóng của Super League Thụy Sĩ, kết thúc hơn 12 năm ở Bắc London.
Cầu thủ 20 tuổi đã trải qua một phần của mùa giải trước dưới dạng cho mượn với Gillingham của League One, ghi được bốn bàn thắng, nhưng anh đã trở lại vào tháng Giêng để chinh chiến cùng đội U23 Arsenal. Anh góp công giúp đội bóng của Steve Bould tránh xuống hạng với một bàn thắng và một pha kiến tạo trong trận ra quân vào tháng Tư. Sau đó, anh chuyển đến Thụy Sĩ.
Phát biểu với Mirror trong tuần này, Trae Coyle cho hay: "Đối với tôi, đó chắc chắn là thời điểm để rời đi. Điều tốt nhất cho sự phát triển của tôi là tôi rời đi, trải nghiệm điều gì đó mới mẻ và chơi bóng ở đâu đó.
Tôi phải chia tay một số bạn bè của mình, rất nhiều huấn luyện viên đã giúp đỡ tôi. Thật khó khăn khi chia tay một nơi mà tôi gắn bó trong thời gian dài. Nhưng quyết định ra đi là điều tôi nghĩ là tốt nhất cho sự nghiệp của mình."
Coyle chưa bao giờ ra mắt đội một Arsenal, nhưng anh đã góp mặt trong một trận giao hữu dưới thời Mikel Arteta vào mùa hè năm ngoái, gặp Brentford. Anh cũng là một phần của đội U18 Arsenal vô địch giải U18 Premier League 2018/19, ghi tám bàn và kiến tạo sáu chỉ sau 14 lần ra sân. Hiện tại, Coyle đang dần hòa nhịp và khẳng định được vị trí của mình cùng đội bóng mới.
Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Mikel Arteta tại Arsenal: