MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • FLC Thanh Hoá và “nỗi nhớ” Nguyễn Van Bakel

    20:15 Chủ nhật 15/05/2016

    (BongDa.com.vn) - Khi Van Bakel vắng mặt, hàng thủ của đội bóng xứ Thanh bắt đầu gặp trục trặc và FLC Thanh Hoá đã tụt xuống vị trí thứ 4 trên BXH V-League.

    (BongDa.com.vn) – FLC Thanh Hoá đã có khởi đầu như mơ với chuỗi trận thắng liên tiếp. Tuy vậy khi Van Bakel vắng mặt, hàng thủ của đội bóng xứ Thanh bắt đầu gặp trục trặc và FLC Thanh Hoá đã tụt xuống vị trí thứ 4 trên BXH sau trận thua trước CLB Sài Gòn. Rõ ràng để lên ngôi vô địch cuối mùa thì đội bóng xứ Thanh phải giải quyết được bài toán mang tên Van Bakel.

    FLC Thanh Hoá và “nỗi nhớ” Nguyễn Van Bakel
    FLC Thanh Hoá đã rớt xuống vị trí thứ tư trên BXH V-League 2016 sau trận thua CLB Sài Gòn. Ảnh: Đình Viên.

    Trong 5 vòng đấu đầu tiên ở mùa giải V-League năm nay, khi có Van Bakel trong đội hình, hàng thủ của FLC Thanh Hoá chỉ để thủng lưới đúng 4 bàn. Tuy vậy, sau khi trung vệ người Hà Lan này dính chấn thương, hàng thủ của đội bóng xứ Thanh lập tức gặp vấn đề.

    Họ thi đấu thiếu an toàn và thường xuyên mắc lỗi. Từ vòng đấu thứ 6 đến vòng thứ 10, đội bóng xứ Thanh đã để thủng lưới tới 12 lần, nghĩa là gấp 3 lần số bàn thua của 5 vòng đầu tiên cộng lại. Nhìn rộng ra hàng thủ của FLC Thanh Hoá đã để lọt lưới tới 16 lần, là một trong những đội để thủng lưới nhiều nhất ở thời điểm hiện tại (chỉ hơn 2 đội cuối bảng). Điều đó cũng khiến cho đội bóng xứ Thanh không thể bứt lên trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

    Nói như vậy để thấy rằng vai trò của Van Bakel với hàng thủ của FLC Thanh Hoá là rất quan trọng. Vắng Van Bakel, hàng thủ FLC Thanh Hoá cũng thiếu đi 1 thủ lĩnh nơi hậu tuyến với khả năng chống bóng bổng và chỉ huy hàng phòng ngự. Các tình huống “đánh” trung lộ vỗ mặt của đối thủ khiến các hậu vệ đội bóng xứ Thanh rất khó khăn trong việc hoá giải. Những cầu thủ thay thế như Lục Xuân Hưng, Đào Văn Phong dù rất nỗ lực song vẫn chưa đủ khả năng để lấp vào chỗ trống mà Van Bakel để lại.

    Phát biểu sau trận đấu với CLB Sài Gòn, HLV Hoàng Thanh Tùng của FLC Thanh Hoá cũng phải thừa nhận: “Khi trận đấu mới diễn ra, chúng tôi đã rất lo khi hai trung vệ chơi không tốt khiến đội nhận bàn thua sớm. Còn hai bàn thua sau xuất phát từ những lỗi sơ đẳng, đó là thiệt thòi cho đội chúng tôi.”

    FLC Thanh Hoá và “nỗi nhớ” Nguyễn Van Bakel
    Sự vắng mặt của Van Bakel khiến FLC Thanh Hóa gặp khó trong khâu phòng ngự. Ảnh: Internet.

    Điển hình như trong trận đấu với CLB Sài Gòn, cặp trung vệ Xuân Hưng – Văn Phong đã phối hợp không ăn ý, lộ ra quá nhiều khoảng trống và để cho các tiền đạo đối phương thoải mái dứt điểm. Lúc này, có lẽ các CĐV xứ Thanh đang rất nhớ Van Bakel. Thế nhưng FLC Thanh Hoá sẽ phải tiếp tục “sống chung với lũ” khi mà trung vệ nhập tịch này cần thêm một thời gian nữa để dưỡng thương.

    Trong quãng thời gian tới nếu không có biện pháp để củng cố lại hàng thủ thì sẽ rất khó để FLC Thanh Hoá đua tranh sòng phẳng với những đối thủ khác ở V-League. Những lúc khó khăn như thế này người ta đang chờ xem GĐKT Lê Thuỵ Hải sẽ có cách gì để giúp đội nhà giành chiến thắng, nhất là vấn đề ở hàng thủ khi Van Bakel vẫn vắng mặt.

    (Bạn đọc: Phùng Gia Bách)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...