MỚI NHẤT :
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • Fernando Torres: Bỏ thì thương, vương thì tội

    09:05 Thứ ba 02/02/2016

    Ban lãnh đạo Atletico Madrid không còn mặn mà với Fernando Torres nữa nhưng biết sao được khi anh đã bước qua sườn dốc của sự nghiệp từ rất lâu rồi.

    (BongDa.com.vn) – Thông tin ban lãnh đạo Atletico Madrid không còn mặn mà với Torres đang làm rất nhiều người hâm mộ El Nino xót xa. Tuy nhiên, biết sao được khi “sát thủ” khét tiếng một thời ấy đã thực sự bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp từ rất lâu rồi.

    Fernando Torres: Bỏ thì thương, vương thì tội
    NHM luôn hi vọng được thấy Torres ăn mừng như thế này. Ảnh: Internet.
    C
    ó phải đến hơn chục lần, từ khi còn ở Chelsea sang AC Milan và giờ là Atletico Madrid, Torres làm người hâm mộ khấp khởi khi nổ súng. Mỗi lần anh nổ súng là mỗi lần người hâm mộ thấp thỏm chờ đợi anh trở lại, thế mà đến tận lúc này họ vẫn phải chờ đợi trong vô vọng. Chưa có cầu thủ nào được trao sự kiên nhẫn lớn đến thế, Torres cũng hiểu điều đó nhưng quả thực anh đang lực bất tòng tâm.

    Thực tế, lúc trở về sân Vicente Calderon ai cũng hiểu đó đã là lúc Torres mỏi mệt và muốn trở về nơi bắt đầu để tìm kiếm chút tia sáng le lói về sự trở lại. Torres hiểu mình sẽ không bao giờ có thể trở lại thời đỉnh cao nữa, chỉ có những người cuồng anh là cố tình không hiểu và bất chấp bởi tình yêu dành cho anh quá lớn.

    Vì vậy mới có việc một ông lớn cạnh tranh ngôi vô địch La Liga như Atl. Madrid sẵn sàng dang tay và cho anh không ít cơ hội. Một chân sút đã 32 tuổi và không thể hiện được nhiều nhưng vẫn có tới 16 lần được ra sân mùa này thì rõ ràng đã có sự ưu ái quá lớn cho chân sút sinh năm 1984.

    Đáp lại, El Nino chỉ có 2 lần sút tung lưới đối thủ và lần gần nhất anh ghi bàn đã cách đây hơn 4 tháng. Một chuỗi tịt ngòi khủng khiếp mà nếu so sánh với nhiều “chân gỗ” khác như Falcao hay Bentdner cũng không thể kéo dài lâu như vậy.

    Đã 5 trận gần nhất, Torres không hề được Diego Simeone tung ra sân một phút nào. Dấu hiệu đó cho thấy ông thầy người Argentina đã chán ngấy với phong độ tồi tệ của El Nino và phải có những toan tính riêng để phục vụ cho mục tiêu dài hơi của Atl. Madrid thay vì cứ níu kéo hy vọng mong chờ Torres trở lại.

    Fernando Torres: Bỏ thì thương, vương thì tội
    Giờ đây Torres chỉ còn là “cái bóng” của chính mình so với quá khứ. Ảnh: Internet.

    Giờ đây, hàng công của Rojanblancos là sân khấu của Antoine Griezmann thậm chí một vài cầu thủ kém danh khác như Carrasso hay Correa còn được ông Simeone tín nhiệm hơn bởi phong độ khá ổn định. Rõ ràng giờ đây nếu gia nhập một đội bóng nhỏ hơn tại La Liga Torres cũng chưa chắc được đá chính chứ đừng nói là Atl. Madrid.

    Bây giờ, Torres chỉ còn đúng cái thương hiệu, cái thương hiệu đã gầy dựng từ gần một thập kỉ trước. Nhưng anh chẳng thể đem cái uy đó để lòe loẹt và làm run sợ các thủ môn nữa, chàng trai cuồng phong El Nino năm nào đã mỏi mệt và chậm chạp lắm rồi. Khả năng Atl. Madrid dứt tình với Torres đang hiển hiện nhưng rõ ràng vẫn có chút gì đó xao động. Bỏ thì thương, vương thì tội, Torres ngày hôm qua đâu rồi.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...