Tất cả các đội bóng luôn phải cẩn trọng khi chơi ở Champions League. Đấu trường này có ít chỗ cho sự sai lầm hơn, so với các giải đấu League. Do đó, bất kỳ sơ suất nào cũng sẽ bị trừng phạt.
HLV Luis Enrique đã không tiết lộ gì về trận đấu sắp tới, trong buổi phỏng vấn sau trận thua Alaves. Tuy nhiên, ai cũng hiểu một điều rằng, đấu trường châu Âu không phải chỗ để ông thử nghiệm, giống những gì xảy ra đêm thứ Bảy.
Do đó, tất cả các ngôi sao sáng giá nhất sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng. Duy nhất trong khung gỗ, thủ thành Ter Stegen vẫn đang chấn thương và nhiều khả năng không thể ra sân. Tân binh đến từ Ajax, Jasper Cillessen vẫn sẽ tiếp tục được sử dụng.
Nguồn tin từ Sport cũng khẳng định rằng Enrique sẽ thay toàn bộ hàng phòng ngự của mình so với trận đấu trước. Cụ thể, Sergi Roberto, Gerard Pique, Samuel Umtiti và Jordi Alba sẽ ra sân ngay từ đầu. So với bộ tứ Alex Vidal, Javier Mascherano, Jeremy Mathieu và Lucas Digne ở trận đấu với Alaves, thì rõ ràng các CĐV của họ có thể yên tâm hơn rất nhiều.
Ở tuyến giữa, Sergio Busquets và Ivan Rakitic vẫn sẽ được giữ lại. Trong khi Denis Suarez sẽ phải nhường chỗ cho Andres Iniesta, người rõ ràng là dày dạn kinh nghiệm hơn ở sân chơi này. Số 8 của Barca đã bình phục hoàn toàn chấn thương đầu gối và sẵn sàng ra sân ngay từ đầu.
Trên hàng công thì không còn nghi ngờ gì nữa, 'cây đinh ba' MNS sẽ tái xuất. Đây cũng là lần đầu tiên bộ ba này trở lại cùng nhau, sau những vấn đề liên quan đến chấn thương và việc phục vụ ĐTQG trước đó.
Như vậy Arda Turan sẽ đành phải ngồi dự bị. Cựu cầu thủ Atletico đã thi đấu rất tốt ở những trận đầu mùa. Tuy nhiên trước Alaves, anh cho thấy khả năng thích nghi kém của mình khi bị đẩy sang cánh phải.
HLV Luis Enrique đã chịu rất nhiều lời chỉ trích sau trận thua hôm thứ Bảy. Việc sử dụng một hàng hậu vệ lạ lẫm hoàn toàn đã khiến ông phải trả giá. Rõ ràng, vị chiến lược gia này không giỏi lắm trong việc sử dụng đội hình 2. Còn nhớ trận thua 0-4 trước Athletic Bilbao đầu mùa giải trước tại Siêu cúp Tây Ban Nha cũng đã diễn ra với kịch bản tương tự.
Với việc các cầu thủ đã được nghỉ ngơi khá nhiều vào cuối tuần qua, điều mà Enrique lo lắng duy nhất chỉ còn là tinh thần thi đấu. Đội bóng xứ Catalunya đã có một kỳ chuyển nhượng vô cùng 'mạnh tay', và rõ ràng mục tiêu của họ là tiếp tục thống trị Tây Ban Nha, đồng thời đòi lại ngôi vương Champions League.