MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Empoli – Napoli: Địa chấn tại Carlo Castellani

    08:43 Thứ năm 04/04/2019

    BongDa.com.vn Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng thầy trò ông Carlo Ancelotti đã không thể giành chiến thắng trước Empoli đang cần điểm để trụ hạng.

    Rạng sáng nay (04/04), Napoli hành quân đến Carlo Castellani để chạm trán Empoli. Trước trận đấu, Partenopei liên tiếp đón nhận những tin không vui đến từ chấn thương của 6 trụ cột bao gồm Lorenzo Insigne,  Faouzi Ghoulam, David Ospina, Amadou Diawara, Raul Albiol và Vlad Chiriches. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn đang vất vả với cuộc chiến trụ hạng và thật khó tin nếu thầy trò ông Carlo Ancelotti không thể giành chiến thắng.

     - Bóng Đá

     Empoli có bàn thắng vượt lên dẫn trước.

    Bất ngờ đã xảy ra. Phút thứ 28, Ismael Bennacer dẫn bóng vào vòng cấm của Napoli rồi chuyền cho Diego Farias. Sau vài giây chỉnh thước ngắm, tiền đạo người Brazil đã tung ra cú sút hướng thẳng về khung thành đội khách, không cho Alex Meret cơ hội phản xạ.

    Có được bàn thắng dẫn trước, Empoli chơi bóng đầy hứng khởi. Những cơ hội đã liên tiếp được tạo ra và nếu may mắn hơn, Francesco Caputo đã có thể gia tăng cách biệt.

    Đang bế tắc, Napoli bất ngờ có bàn thắng đưa trận đấu về vạch xuất phát. Phút thứ 44, Piotr Zielinski nhận bóng bên ngoài vòng cấm rồi tung ra cú sút rất căng hướng thẳng về khung thành của Ivan Provedel. Mảnh lưới của Empoli đã rung lên nhưng tiền vệ người Ba Lan đã bày tỏ sự tôn trọng với đội bóng cũ của mình bằng việc không ăn mừng.

    Hiệp 1 khép lại với tỉ số hòa 1-1. Sang đến hiệp 2, Empoli có lần thứ 2 vượt lên dẫn trước. Phút thứ 52, đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt góc bên cánh trái. Ismael Bennacer đưa bóng vào thẳng vùng cấm địa và Giovanni Di Lorenzo liền tung ra cú đánh đầu khiến Alex Meret bất lực.

     - Bóng Đá

     Amin Younes cùng các đồng đội hoàn toàn bất lực tại Carlo Castellani.

    Đến lúc này, HLV Carlo Ancelotti đã tung cả Dries Mertens, Fabian Ruiz và Simone Verdi vào sân. Tuy nhiên, bàn thắng gỡ hòa đã không thể đến với Partenopei. Nếu không nhờ sự xuất sắc của Alex Meret, chắc chắn mảnh lưới của đội khách đã rung lên lần thứ 3.

    Trận đấu kết thúc với thắng lợi 2-1 dành cho Empoli. Thất bại tại Carlo Castellani đã khiến Napoli bị Juventus nới rộng khoảng cách lên thành 18 điểm. Nếu Bianconeri giành chiến thắng trước AC Milan trong khi Partenopei bị Genoa đánh bại vào cuối tuần này, danh hiệu Scudetto thứ 8 liên tiếp sẽ thuộc về “Lão phu nhân thành Turin”.

    Còn với Empoli, họ đã tạm thời thoát khỏi khu vực nguy hiểm nhưng thi đấu nhiều hơn Bologna 1 trận.

    Tỉ số: Empoli 2-1 Napoli

    Ghi bàn: Diego Farias (28’), Giovanni Di Lorenzo (52’); Piotr Zielinski (44’)

    Đội hình ra sân:

    Empoli: I. Provedel, G. Di Lorenzo, D. Maietta, M. Silvestre, F. Veseli, M. Pajac, H. J. Traore, I. Bennacer, R. Krunic, D. Farias, F. Caputo

    Napoli: A. Meret, K. Malcuit, K. Koulibaly, S. Luperto, M. Rui, Allan, P. Zielinski, J. Callejon, A. Ounas, A. Younes, A. Milik.

    Faro | 08:25 04/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...