MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • AS Roma – Napoli: Pháo đài Olympico sụp đổ trong ngày nắng đẹp

    07:41 Thứ hai 01/04/2019

    BongDa.com.vn Dù được đánh giá mạnh hơn nhưng ít ai có thể ngờ rằng Napoli lại có 1 trận đấu hay đến như thế.

    Dưới cái nắng chói chang, trận Derby del Sole lần thứ 164 đã diễn ra tại Olympico. Trước trận đấu này, AS Roma vẫn đang là 1 tập thể rệu rã mặc dù đã có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Trong khi đó, Napoli đã không còn nhiều hi vọng trong cuộc đua giành Scudetto nhưng sức mạnh và phong độ của thầy trò ông Carlo Ancelotti vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ.

     - Bóng Đá

     Arkadiusz Milik mở tỉ số trận đấu.

    Vậy nên, tuy được chơi trên sân nhà nhưng thật khó để tin AS Roma có thể giành chiến thắng. Ngay từ phút thứ 2, mảnh lưới của Robin Olsen đã bị rung lên. Simone Verdi bấm bóng nhẹ nhàng đến vị trí của Arkadiusz Milik. Tiền đạo người Ba Lan khống chế bóng rất đẹp mắt trước khi dứt điểm mở tỉ số trận đấu.

    Những phút tiếp theo, thế trận vẫn thuộc về Partenopei. Sự cơ động của Simone Verdi và Dries Mertens đã khiến 2 cánh của AS Roma dễ dàng bị khoan thủng. Phút thứ 35, Milik đã có lần thứ 2 sút tung lưới Robin Olsen nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

    Thi đấu bế tắc nhưng Giallorossi bất ngờ có bàn thắng san bằng cách biệt. Phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1, Patrick Schick bị Alex Meret phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ khoảng cách 11m, Diego Perotti không mắc bất kì sai lầm nào để đem về niềm vui cho các Romanista.

    Hiệp 1 kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Sang đến hiệp 2, thế trận vẫn không có nhiều thay đổi. Napoli tiếp tục thi triển lối chơi tấn công đầy tự tin.

    Điều gì đến cũng phải đến. Phút 49, Jose Callejon có bóng bên cánh phải, tung ra 1 đường căng ngang vào trong. Robin Olsen mắc lỗi và bóng đã đến chân của Dries Mertens. Từ khoảng cách rất gần và không bị ai theo kèm, tiền đạo người Bỉ dễ dàng điền tên mình lên bảng tỉ số.

    Chỉ 5 phút sau, “pháo đài” Olympico tiếp tục bị nhấn chìm. Napoli tổ chức phản công, Fabian Ruiz có bóng bên cánh trái rồi đưa đến vị trí của Simone Verdi. Cựu tiền vệ Bologna có quá nhiều thời gian để chỉnh thước ngắm và khiến Robin Olsen tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng.

    Đến lúc này, AS Roma mới bắt đầu tạo ra được nhiều tình huống tấn công. Nếu may mắn hơn, Steven N’Zonzi đã có thể đưa bóng vào lưới thay vì chạm xà ngang khung thành của Alex Meret.

     - Bóng Đá

     Napoli đã có 1 chiến thắng dễ dàng.

    Mải mê tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, Giallorossi tiếp tục nhận thêm trái đắng. Phút 81, tận dụng sự hỗn loạn trước khung thành, Amin Younes đã xuất hiện đúng lúc. Robin Olsen chỉ xuất sắc cản được cú sút đầu tiên của cựu sao Ajax nhưng không thể làm gì hơn với pha dứt điểm ngay sau đó.

    Thời gian còn lại là quá ít để AS Roma có thể làm nên cuộc lội ngược dòng. Trận đấu khép lại với chiến thắng giòn giã 4-1 thuộc về Napoli. Đây đã là thất bại thứ 2 liên tiếp của Giallorossi dưới thời HLV Claudio Ranieri và với sự trỗi dậy của Atalanta, Lazio, họ đã bị đẩy xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

    Tỉ số: AS Roma 1-4 Napoli

    Ghi bàn: Diego Perotti (45+4’); Arkadiusz Milik (2’), Dries Mertens (49’), Simone Verdi (54’), Amin Younes (81’)

    Đội hình ra sân:

    AS Roma: Robin Olsen, Davide Santon, Kostas Manolas, Federico Fazio, Aleksandar Kolarov, Bryan Cristante, Daniele De Rossi, Steven N’Zonzi, Diego Perotti, Patrick Schick, Edin Dzeko.

    Napoli: Alex Meret, Elseid Hysaj, Nikola Maksimovic, Kalidou Koulibaly, Mario Rui, Jose Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Simone Verdi, Arkadiusz Milik, Dries Mertens.

    Faro | 07:20 01/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...