Howe cúi gầm mặt xuống sân sau thất bại 2-4 của Chích choè trước đội chủ nhà Liverpool tại vòng 20 Premier League trong cơn mưa tầm tã. Ông sẽ phải tìm cách để đưa con thuyền Newcastle đi đúng hướng trong tháng này nếu không muốn đối diện nguy cơ mất việc.
Nếu các học trò của Jurgen Klopp chính xác hơn thì đội bóng của Howe có lẽ đã phải nhận tới 8 bàn thua. Đó là một con số thống kê tồi tệ với bản thân vị huấn luyện viên này và các ông chủ người Arab Saudi. Mọi chuyện có thể còn chưa dừng lại tại đây, khi sắp tới họ còn phải đối mặt với 3 trận đấu khó khăn ngay trong tháng Một.
Đầu tiên sẽ là trận làm khách của Sunderland ở vòng ba Cúp FA, tiếp theo là cuộc đón tiếp các nhà đương kim vô địch Manchester City ở vòng 21 Ngoại hạng Anh, và kết thúc là chuyến đi không hề dễ chịu tới Villa Park để đối đầu với một Aston Villa đang bay cao.
Nếu để thua hai câu lạc bộ trên cơ là Man City và Aston Villa, Newcastle sẽ có lần lượt là 4 và 5 thất bại liên tiếp ở Premier League. Đây không phải là một hình ảnh mà các ông chủ lắm tiền của đội bóng muốn nhìn thấy, bởi khi đầu tư vào đây, họ muốn biến Chích choè trở thành một thế lực thực sự tại lục địa già.
Vấn đề được đặt ra ở đây là liệu Howe có thể giữ được chiếc ghế của mình trong bao lâu? Giống như Erik ten Hag, huấn luyện viên 46 tuổi người Anh này dường như đã được đánh giá quá cao ở mùa giải trước. Ông giúp đội chủ sân St. James' Park về đích thứ tư ở Ngoại hạng Anh cùng một suất vào chơi trận chung kết Carabao Cup.
Nhưng không giống như huấn luyện viên hiện tại của Manchester United, Howe chưa có bất kỳ một danh hiệu nào trong bản CV của mình. Chiếc cúp gần nhất với ông là Carabao Cup thì cũng đã bị Man United giật mất ở mùa giải trước.
Newcastle của Eddie Howe hành quân tới Anfield với mục tiêu là tìm kiếm một kết quả có lợi để gác lại một năm 2023 thất vọng, nhưng rồi trận đấu mở màn năm mới của họ còn khiến các cổ động viên chán nản hơn. Kieran Trippier và Callum Wilson không thể ra sân như báo hiệu một điềm không vui cho đội bóng.
Quả thực, Liverpool đã quá dễ dàng trong việc đàn áp đối thủ. Họ tung ra tới 34 cú sút (so với chỉ 5 của Newcastle) và cầm bóng tới 62%. Con số 4 bàn thua của Chích choè có lẽ còn quá ít so với những cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra. Nói tóm lại, đây là một màn trình diễn yếu kém toàn diện của họ.
Khi được hỏi về tương lai của câu lạc bộ. Howe ướt đẫm mưa nói: “Tôi có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm nếu các cầu thủ của tôi tiếp tục cống hiến hết mình”.
Rõ ràng là ông có quyết tâm để đưa tập thể này quay trở lại quỹ đạo chiến thắng trong năm mới. Tuy nhiên, mọi chuyện còn phụ thuộc rất nhiều vào việc liệu đối thủ của Newcastle sẽ thể hiện ra sao. Ngoài ra, ban lãnh đạo đội bóng sẽ không ngồi yên nếu thành tích không được cải thiện. Hơn ai hết, Howe hiểu rõ điều mình cần phải làm.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam