(BongDa.com.vn) – Trận đấu giữa U21 HAGL và U21 Myanmar sẽ quyết định một suất vào bán kết nhưng vé xem trận đấu cho đến giờ này vẫn còn khá nhiều và không có dấu hiệu của việc “sốt vé”.
CLúc này, giá vé trận đấu có Công Phượng và đồng đội đang nhích nhẹ khi sát giờ bóng lăn. Vé khán đài A có giá gốc 150.000 đồng và được “phe vé” tăng giá thêm lên 100.000 đồng cùng lời nhắc nhở nếu không mua sớm sẽ còn lên nữa. Trong khi đó, vé khán đài B có giá gốc là 100.000 đồng chỉ lên nhẹ ở mức 130.000 đồng đến 150.000 đồng nhưng có thể giảm.
Hai loại vé ở khán đài C, D không “sốt” nên không được dân buôn “chợ đen” thích thú. Khán giả cũng dễ tìm mua được loại vé này ngay tại quầy bán vé chính thức của BTC nằm ngay cổng A sân Thống Nhất. Không khí hiện tại bên ngoài sân vẫn rất nhộn nhịp khi phe vé đang hoạt động rất tích cực. Thậm chí, họ đến tận bàn các quán cà-phê gần đó để chào mời khách. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên thì số lượng người mua vé “chợ đen” rất ít.
Sau trận đấu đầu tiên ra quân không thành công khi thất bại trước U19 Hàn Quốc, U21 HAGL buộc lòng phải giải quyết được U21 Myanmar nếu muốn chắc suất vào bán kết. Đội đương kim vô địch đang đứng trước nguy cơ “về quê” sớm hơn dự kiến khi U21 Myanmar chơi rất khó chịu.
Người hâm mộ vẫn rất tin vào khả năng vượt khó của “những đứa trẻ của bầu Đức” khi họ từng vượt qua CLB Đồng Nai ở V-League để thoát lưỡi dao rớt hạng. Liệu lần này, các học trò của ông Nguyễn Quốc Tuấn có tái hiện được điều đó?