MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • De Jong nhận xét về bản thân sau pha kiến tạo cho Gakpo

    12:39 Thứ ba 22/11/2022

    BongDa.com.vn De Jong tự phê bình bản thân mình dù đã có pha kiến tạo đẹp mắt dẫn đến bàn thắng quan trọng.

     

    Frenkie de Jong là một cầu thủ rất quan trọng trong chiến thắng 2-0 của Hà Lan trước Senegal trong ngày ra quân World Cup của họ. Tiền vệ này đã đóng góp một pha kiến tạo, nhưng anh nhận thấy bản thân và các đồng đội quá bất cẩn, điều mà huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Louis van Gaal đã nhấn mạnh trước đó.

    "Tôi nghĩ hôm nay mình cẩu thả hơn bình thường nhiều. Tôi nghĩ lúc đó chúng tôi đã chơi không tốt, khi có bóng."

    De Jong self-critical despite assist: 'I found myself much more sloppy than usual' - Bóng Đá

     Frenkie là người tích cực hoạt động nhất của Hà Lan.

    Tiền vệ của Barcelona cho biết Orange đã gây ấn tượng kém về mặt sáng tạo, dù vậy chung cuộc họ vẫn đã làm tốt: "Nhưng tôi nghĩ rằng đó là sức mạnh của toàn đội, chúng tôi không cho họ quá nhiều cơ hội và vẫn giành chiến thắng trong trận đấu. 3 điểm là quan trọng nhất, mọi thứ chỉ có thể tốt hơn từ đây."

    De Jong có pha kiến tạo cho Cody Gakpo ở phút 84 bằng một quả tạt đẹp mắt. Anh nhận xét về người đồng đội trẻ: "Cody chạy rất tốt và nhảy cao. Đó là một pha chạy tốt và cậu ấy đã đánh đầu thành công."

    Cả Gakpo và De Jong đều là những mục tiêu mà các ông lớn hàng đầu châu Âu để mắt. Frenkie được cho là tiền vệ mà Man United khao khát, trong khi Gakpo cũng được đồn đoán nhiều với M.U và Arsenal.

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 12:09 22/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...