MỚI NHẤT :
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Dư âm Man United 2-1 Tottenham Hotspur: Ai còn nói Mourinho mù quáng?

    11:24 Chủ nhật 22/04/2018

    BongDa.com.vn Trước trận đấu tối qua, đã có những hoài nghi về khả năng giành chiến thắng của các cầu thủ Manchester United. Thế nhưng, diễn biến trên sân lại cho thấy điều ngược lại, những vị khách không những đã giành chiến thắng, mà còn thắng thuyết phục theo một phong cách rất thực dụng kiểu Mourinho – dù mọi con số thống kê đều thấp hơn, nhưng bảng tỉ số lại nói lên điều ngược lại.

    MU dưới bàn tay Mourinho ngày càng lì lợm

    Thực tế trong trận đấu tối qua, khi tiếng còi bắt đầu cất lên thì chính các cầu thủ đội chủ nhà mới là người chơi hay hơn khi liên tục có những tình huống hãm thành nguy hiểm. Ngay phút 11, quả ngọt đã đến với họ với bàn mở điểm nhờ công của cầu thủ trẻ Dele Alli. Tiếp đà hưng phấn nên sau đó, các cầu thủ áo trắng ồ ạt tấn công, điển hình là pha dứt điểm ngay trong khu vực vòng cấm của Christian Eriksen sau một tình huống ban bật rất đẹp mắt và cú nã đại bác dội cột dọc ở những phút bù giờ của Eric Dier.

     - Bóng Đá

     MU dưới bàn tay nhào nặn của Người đặc biệt ngày càng bản lĩnh.

    Thế nhưng bất chấp áp lực khổng lồ đó, các học trò HLV Jose Mourinho vẫn cho thấy được bản lĩnh và sự lì lợm khi không để mất đi cái đầu lạnh của mình. Họ giữ vững cự ly đội hình để ngăn không cho đối thủ ghi thêm bàn thắng và cố gắng đẩy nhanh tốc độ tấn công từ hai hành lang cánh, đặc biệt là hành lang cánh phải khi mà Paul Pogba và Alexis Sanchez đang dần tìm lại chính mình cũng như tìm được tiếng nói chung với nhau.

    Ai còn dám nói Mourinho tin tưởng mù quáng vào Sanchez

    Từ khi chuyển tới MU, phong độ của Sanchez chỉ có thể tóm gọn trong hai chữ ‘thất vọng’. Và vì thế rất nhiều người đã cho rằng ở một trận đấu quan trọng như cuộc đại chiến ‘cứu vãn mùa giải’, Người đặc biệt sẽ để anh lại trên băng ghế dự bị và thay vào đó là một cầu thủ ‘thuần chất MU’ hơn. Thế nhưng nếu như hôm qua Mourinho không để ngôi sao của mình được ra sân ngay từ đầu, có lẽ ông sẽ vô cùng ân hận. Tuy nhiên, thật may là chiến lược gia người Bồ đã không làm như thế.

    Ở bàn thắng đầu tiên, tiền đạo số 7 chính là người trực tiếp ghi bàn sau tình huống Paul Pogba tận dụng sai lầm của Dembele để tung đường treo bóng kiến tạo.

    Nguồn Internet

     Hôm qua là một ngày thi đấu bùng nổ của Sanchez.

    Phải nói thêm về bàn thắng thứ nhất này của MU – bàn thắng cho thấy phẩm chất ngôi sao của hai cái tên đắt giá nhất trong đội hình Quỷ đỏ. Ai cũng biết Sanchez sở hữu một chiều cao khiêm tốn chỉ 1m69 không phù hợp để chơi bóng bổng, thế nhưng Pogba với đẳng cấp của mình đã tung ra một đường chuyền có thể nói là như đặt bóng vào đầu đồng đội. Cả Alexis cũng vậy, anh đã thực hiện một tình huống đánh đầu chéo góc làm cả cầu trường Wembley phải bất ngờ, bao gồm cả Michel Vorm, khi người gác đền của Spurs cũng chỉ biết đứng chôn chân và nhìn bóng đi vào lưới.

    Gà trống vẫn thiếu bản lĩnh trong những trận cầu lớn

    Không thể phủ nhận việc Tottenham để thua ngay tại thánh địa Wembley là hòa toàn xứng đáng khi họ đã thi đấu dưới chân đối thủ. Đây là trận đấu mà các cầu thủ chủ nhà đã tấn công rất nhiều nhưng lại không thể chắt chiu những cơ hội mà mình tạo ra.

    Sau bàn thua bất ngờ từ cú sút của Ander Herrera, đôi chân các cầu thủ Tottenham trở nên nôn nóng và mất đi sự sắc bén trong những đường lên bóng. Thay vì những sử dụng những pha phối để xé toang hàng phòng ngự đối phương như vẫn hay làm, họ chỉ biết treo bóng bổng để chờ đợi đối phương mắc sai lầm hoặc cầu may với những tình huống dứt điểm từ xa trong tuyệt vọng.

    Rõ ràng, dù đã có những tiến bộ vượt bậc trong vài năm trở lại đây cũng như sở hữu rất nhiều cái tên tài năng trong đội hình, thế nhưng Gà trống vẫn thiếu một chút bản lĩnh, một chút già dơ để có thể thực sự trở thành một trong những tên tuổi lớn thực sự, có thể sánh ngang cùng những ‘ông kẹ’ giàu truyền thống ở Premier League như MU, Chelsea hoặc Liverpool.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 10:00 22/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...