(BongDa.com.vn) – Các cầu thủ Man United đã giành chiến thắng 3-1 trước Derby County nhưng chẳng thể làm thỏa lòng người hâm mộ.
Gặp đôi chút khó khăn nhưng cuối cùng, Quỷ đỏ thành Manchester đã không để cho Derby County có cơ hội tạo nên một cơn địa chấn ngay trên sân Pride Park Stadium. Bàn thắng của Rooney, Blind và Mata đã giúp Man United giành thắng lợi 3-1 ở vòng 4 FA Cup.
Có thể khẳng định Wayne Rooney đang đạt phong độ rất cao từ đầu năm. Siêu phẩm vào lưới Derby đã giúp anh có được bàn thắng thứ 6 sau 6 trận, qua đó dẹp tan đi hình ảnh kém cỏi trong suốt hơn một năm qua. Thế nhưng, với các CĐV Man United, họ vẫn không coi Rooney là người hùng.
Xuyên suốt trận đấu, các Manucians hò reo “Viva Ronalo” – người đã ghi bàn ở lần gần nhất đối đầu với Derby năm 2009. Và tất nhiên, không thể thiếu cái tên Nemanja Vidic – cựu đội trưởng Man United vừa giải nghệ ở tuổi 34 vì chấn thương hành hạ.
Ronaldo và Vidic khi còn chơi bóng tại sân Old Trafford luôn được xem là người hùng trong lòng CĐV Man United. Một người sẵn sàng bùng nổ để mang về những thắng lợi hủy diệt với lối đá đầy hấp dẫn, người còn lại sắm vai người hùng thầm lặng với những pha truy cản, lăn xả dù có đổ máu đi chăng nữa.
Rõ ràng, các CĐV Man United đang rất nhớ những người hùng xưa cũ. Wayne Rooney đang là thủ lĩnh và được coi là biểu tượng của đội bóng nhưng tầm ảnh hưởng của anh đã giảm sút rõ rệt. Những gì đang diễn ra như muốn chống lại HLV Louis van Gaal. Họ đã quá ngán ngẩm lối chơi của Man United vào thời điểm này.
Mata và Blind đều tỏa sáng đúng lúc để đánh gục ý chí của Derby County trong hiệp hai nhưng cái cảm xúc thăng hoa đã không còn. Các CĐV Man United đón nhận nó hơi bình lặng và có lẽ, họ đang trông chờ vào sự thay đổi. Chính Van Gaal cũng không thể nào là một người hùng vĩ đại như Sir Alex Ferguson tại sân Old Trafford.
Đúng 8 năm trước, Cristiano Ronaldo đã khiến sân Old Trafford bùng nổ với bàn thắng này: